Bóng Đá Plus trên MXH

Chelsea: Khi cơn khủng hoảng trở thành tấn bi kịch
Minh Đức • 13:38 ngày 28/10/2015
Cơn bĩ cực vẫn chưa qua với Chelsea sau thất bại muối mặt trước Stoke City vào đêm qua, và nó thậm chí còn có thể đi theo chiều hướng tệ hơn với chấn thương của Diego Costa.

    THỰC TẾ SẼ CÒN BI ĐÁT

    Một bầu không khí bất lực đang bao trùm Stamford Bridge. Chelsea đêm qua ra quân với đội hình không hề yếu, nếu không muốn nói là đủ mạnh để có một chiến thắng áp đảo trước Stoke, nếu họ đạt phong độ và tâm lý tốt. Tuy vậy, dù có muốn thắng thì sự bế tắc vẫn khiến đôi chân của các ngôi sao Chelsea như đeo gông. Họ phải nhờ đến bàn thắng vào phút bù giờ của Loic Remy để níu kéo hy vọng, nhưng rồi lại tan nát một lần nữa sau cú đá penalty quá lành của Eden Hazard ở loạt đá luân lưu.

    Thua trận đang trở thành một thói quen của Chelsea. Vẫn những con người đó, vẫn HLV đó, nhưng xem ra cơn bĩ cực vẫn đang đi theo chiều hướng xấu hơn, và nhiều khả năng sẽ trở thành một tấn bi kịch thực sự của họ, khi mà mùa giải mới chỉ đi được 1/3 chặng đường. Ngay cả một chiếc cúp cứu cánh bây giờ cũng khó với Chelsea. Mỗi đấu trường đang trở thành chiến trường và mỗi lần ra sân là một lần phải vật lộn để sống sót, The Blues đang mất đi hỉnh ảnh của mình.

    VIDEO: Stoke 1-1 Chelsea (pen 5-4)

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản

    Diego Costa phải nhập viện ngay sau trận vì chấn thương mạng sườn, điều có thể sẽ mang những cơn ác mộng kinh hoàng nhất hiện ra với Mourinho. Costa đang là cầu thủ quan trọng bậc nhất và là chỗ dựa về mặt tinh thần của Chelsea trong bối cảnh Cesc Fabregas, John Terry và Hazard đều đang chơi như bị “bỏ bùa”, dù phong độ của chính tiền đạo gốc Brazil cũng không cao. Thế nên, nếu không còn cả những giá trị tích cực để bấu víu, khả năng tan vỡ của Chelsea là rất cao.

    SỰ ĐOÀN KẾT Ở ĐÂU?

    Tình cảnh của Chelsea vào thời điểm này thực sự giống với Borussia Dortmund mùa trước tại Bundesliga. Đội bóng khi đó còn được dẫn dắt bởi HLV Juergen Klopp đã có 3 vòng đấu đứng cuối BXH, và chưa một lần ngoi lên trên vị trí thứ 12 trong giai đoạn này. Tuy nhiên, nếu Dortmund của Klopp khi đó đã có một giai đoạn 2 bùng nổ và vượt khó nhờ sự đoàn kết và quả cảm, thì khả năng điều tương tự xảy ra với Chelsea vẫn chỉ là một sự nghi ngờ.

    Sẽ khó nếu Mourinho muốn làm được như Klopp

    Có thể thấy sự khác biệt giữa Dortmund khi đó và Chelsea hiện tại nằm ở tình hình trong phòng thay đồ, hay nói khác đi là phía sau tấm màn sân khấu, tức là nơi hậu trường. Klopp khiến người ta cảm nhận được rằng dù Dortmund có chơi thê thảm, đội bóng này rồi sẽ có cơ hội phất lên, một khi họ giải quyết được vấn đề về mặt tinh thần. Câu chuyện đó hoàn toàn khác với những lục đục từ đầu mùa của Mourinho với truyền thông Anh, giới LĐBĐ Anh, và với bộ phận y tế của CLB.

    Khó có thể yêu cầu một sự đoàn kết ở Chelsea thời điểm này, khi mà suy nghĩ và tư tưởng của họ đang đi về những hướng rất khác nhau. Mourinho đang thực sự đơn độc tại Stamford Bridge, nơi mà ông chỉ đang nhận được sự ủng hộ từ những người ngoài cuộc. Cách ông thầy người Bồ Đào Nha xử trí mọi việc đang không được lòng BLĐ đội bóng và cả các học trò. Khi không còn là một hình mẫu về một người truyền cảm hứng, Mourinho, rất nhanh thôi, sẽ bị loại khỏi cuộc chơi.

    Con số
    5 - Trận thua sau những loạt luân lưu vào đêm qua trước Stoke City là lần thứ 5 Chelsea thất bại trên chấm 11m dưới thời Jose Mourinho (tính ở cả 2 nhiệm kỳ). Họ cũng đã thua tới 9/12 loạt luân lưu gần nhất tham gia.

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay