1. Cái nhìn mới về Sturridge
Sturridge từng là tiền đạo rất được kỳ vọng của bóng đá Anh, song những chấn thương liên miên khiến cầu thủ này thường xuyên vắng mặt ở mùa giải trước. Tuy nhiên, Sturridge đang dần lột xác ở mùa giải này, khi được HLV Juergen Klopp trao cơ hội ở những trận đấu cúp. Trước khi có bàn thắng mở tỷ số vào lưới Chelsea đêm qua, cầu thủ 29 tuổi cũng khai hỏa trong chiến thắng 3-2 trước PSG ở vòng bảng Champions League.
2. Khởi đầu của Fabinho
Chuyển đến Liverpool từ Monaco trong kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua, Fabinho được kỳ vọng sẽ gia tăng sức mạnh cho hàng tiền vệ của The Kop. Tuy nhiên, cầu thủ người Brazil chưa có nhiều cơ hội ra sân do gặp đôi chút khó khăn trong việc thích nghi với đội bóng mới cùng triết lý bóng đá của HLV Juergen Klopp. Ở trận đấu đêm qua, Fabinho đã có màn trình diễn tạm ổn, kết hợp khá tốt cùng Naby Keita và James Milner ở khu trung tuyến.
3. Tương lai u ám cho Morata
Tương lai của Morata tại Chelsea bị nghi ngờ rất nhiều trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2018, nhưng rốt cuộc cầu thủ người Tây Ban Nha vẫn được giữ lại. Tuy nhiên, niềm tin mà BHL cũng như NHM đội bóng dành cho cựu cầu thủ Real bị đặt nhầm chỗ, khi anh liên tục mất hút trên hàng công Chelsea mỗi khi được ra sân từ đầu. Đêm qua, cựu cầu thủ Real thi đấu trọn vẹn 90 phút, nhưng tiếp tục không để lại dấu ấn nào. Cả trận anh tung ra 4 cú dứt điểm, trong đó 2 đi trúng khung thành nhưng không quá nguy hiểm đối với Simon Mignolet.
4. Chelsea chưa thực sự hoàn hảo
Nếu như Liverpool biết chắt chiu cơ hội, tận dụng sai lầm của hàng thủ Chelsea, có lẽ họ đã không nhận trái đắng như thế. Chỉ trong khoảng 5 phút đầu hiệp 2, hàng thủ The Blues liên tục mắc 2 lỗi nghiêm trọng. Đầu tiên là pha chuyền bóng của Andreas Christensen ở phút 46 bị Sturridge chặn lại, nhưng tiền đạo của Liverpool dù đã loại bỏ được thủ môn Willy Cabalero lại dứt điểm đi chệch khung thành bỏ trống. Tiếp đến là tình huống Sadio Mane tận dụng sai làm của Ross Barkley để uy hiếp khung thành đội khách nhưng cũng không thành công. Đến sai lầm thứ 3, Chelsea phải giá giá. Phút 59, Cesar Azpilicueta phá bóng không dứt khoát tạo điều kiện để Keita dứt điểm. Cabalero xuất sắc cản phá, nhưng Sturridge đã có mặt đúng lúc để tung người móc bóng ghi bàn thắng mở tỷ số.
5. Siêu nhân Hazard tỏa sáng
Hazard không có mặt ở đội hình xuất phát mà chỉ được HLV Maurizio Sarri tung vào sân thay Willian ở phút 56, 3 phút trước khi Chelsea nhận bàn thua từ pha lập công của Sturridge. Tuy nhiên, sự có mặt của cầu thủ người Bỉ đã giúp lối chơi của The Blues khởi sắc hơn rất nhiều. Hazard là người thực hiện cú đá phạt hiểm hóc ở phút 79 để Barkley băng vào đánh đầu, thủ thành Mignolet đẩy ra và Emerson Palmieri rất nhanh chân chích mũi giầy ghi bàn san bằng tỷ số. Cũng chính Hazard là người hùng của trận đấu, khi thực hiện pha solo loại bỏ hàng loạt hậu vệ Liverpool trước khi tung ra cú sút chéo góc bằng chân phải ấn định chiến thắng 2-1 cho Chelsea.