Nicolas Mattera, một thành viên của ủy ban điều hành của câu lạc bộ Boca Juniors ở Madrid, cũng đồng quan điểm về vấn đề này. "Tôi biết có những người thậm chí đã ly dị để được đi cổ vũ cho Boca. Có những thứ mà không gì có thể cản được. Được chứng kiến trận siêu kinh điển của Argentina là một trong số đó".
"Hàng ngày, chúng tôi đã nhận được tới hàng ngàn mail của các CĐV đề nghị đổi hẳn chiếc xe ô tô của họ để lấy chiếc vé máy bay sang Madrid tham dự trận đấu này", Mattera cho biết thêm.
"Cũng có nhiều người thậm chí đã từ bỏ công việc của họ chỉ để đi theo cổ vũ đội bóng. Khi không được cho nghỉ vào đúng ngày diễn ra trận đấu, họ sẵn sàng viết đơn nghỉ việc. Có người còn sẵn sàng dùng hết tất cả số tiền tiết kiệm của họ và ngủ ngoài đường chỉ để có tiền mua vé. Còn rất nhiều câu chuyện như vậy nữa".
"Khi bước vào sân của Boca, đứng trong phòng truyền thống, bạn sẽ thấy tất cả. Ngày Martin Palermo quay trở lại và giúp chúng tôi loại River Plate khỏi Copa Libertadores, họ đã khóc như những đứa trẻ ngay trên sân. Những nguyên tắc thông thường không tồn tại ở trận đấu này".