Bóng Đá Plus trên MXH

Darwin Nunez tẩn CĐV để cứu gia đình
Lý Nam • 18:26 ngày 11/07/2024
Darwin Nunez đã tham gia vào một cuộc xô xát với người hâm mộ Colombia sau thất bại ở Copa America của ĐT Uruguay.

    Nunez có nguy cơ bị phạt nặng vì đánh CĐV Colombia

    ĐT Uruguay của Nunez đã bị ĐT Colombia đánh bại với tỷ số 1-0 trong trận bán kết vào sáng nay, với bàn thắng duy nhất của trận đấu thuộc về tiền vệ Jefferson Lerma của Crystal Palace.

    Tuy nhiên, sự hỗn loạn đã nổ ra trên khán đài sau tiếng còi chung cuộc ở một khu vực của SVĐ, gần chỗ ngồi của gia đình các cầu thủ.

    Đồ uống được ném vào đám đông và nhiều fan cuồng đấm đá túi bụi trong cuộc hỗn chiến khiến các cầu thủ phải đương đầu với người hâm mộ để can thiệp.

    Các ngôi sao bao gồm tiền đạo Nunez của Liverpool, Rodrigo Bentancur của Tottenham và Ronald Araujo của Barca đã gào thét với nhau khi thấy gia đình của họ bị nguy hiểm. Máy quay truyền hình cho thấy Nunez đã đánh một CĐV Colombia sau khi bị người này tát. Hành động của anh sau đó đã được đồng đội Jose Maria Gimenez bảo vệ.

    Trung vệ 29 tuổi, người cũng tham gia vào vụ ẩu đả, giải thích rằng các cầu thủ Uruguay chỉ đơn giản là bảo vệ gia đình họ trước những sự khiêu khích.

    “Xin hãy cẩn thận, vì gia đình chúng tôi đang ở trên khán đài”, ngôi sao của Atletico Madrid nói trong một cuộc phỏng vấn sau trận đấu.

    “Một bộ phận người hâm mộ Colombia trút mọi thứ xuống gia đình chúng tôi. Họ đã không cho chúng tôi cơ hội để nói, vì vậy tôi sẽ lên tiếng ngay bây giờ. Đây là một thảm họa. Gia đình chúng tôi đã gặp nguy hiểm”.

    Khung cảnh hỗn loạn trên khán đài sau trận đấu

    “Chúng tôi phải vào khán đài để đưa những người thân yêu của mình ra ngoài, trong đó có trẻ nhỏ, một em bé sơ sinh. Đó là một thảm họa. Không có một cảnh sát nào, suốt nửa tiếng đồng hồ không một ai đến. Chúng tôi đã đứng lên bảo vệ những người thân yêu của mình”.

    “Tôi hy vọng rằng những người tổ chức sự kiện này hãy cẩn thận hơn một chút với các gia đình, người dân và khu vực xung quanh SVĐ, bởi vì một thảm họa đã xảy ra, và thậm chí điều tương tự cũng xảy ra trong mọi trận đấu”.

    “Gia đình chúng tôi phải chịu khổ chỉ vì những gã say xỉn, cư xử như những đứa trẻ không có lòng tự trọng. Tôi hy vọng họ hãy cẩn thận và điều đó sẽ không xảy ra nữa, bởi đây là một thảm họa”.

    Chưa rõ liệu ban tổ chức Copa America có đưa ra biện pháp trừng phạt nào đối với Uruguay hay không, nhưng cá nhân Nunez có nguy cơ bị cấm thi đấu kéo dài vì hành động của mình.

    “CONMEBOL lên án mạnh mẽ bất kỳ hành động bạo lực nào ảnh hưởng đến bóng đá. Chúng tôi tin rằng bóng đá kết nối chúng ta, giúp chúng ta đoàn kết thông qua các giá trị tích cực của nó”, tổ chức này nói trong một tuyên bố sau trận đấu.

    "Không có chỗ cho sự thiếu bao dung và bạo lực cả trong và ngoài sân cỏ. Chúng tôi mong mọi người trong những ngày còn lại hãy dồn hết tâm huyết để cổ vũ cho đội của mình và tổ chức một bữa tiệc bóng đá khó quên".

    Colombia sẽ đối mặt với nhà ĐKVĐ, đội bóng đã 15 lần vô địch giải đấu, Argentina, trong trận chung kết diễn ra vào Chủ nhật tại Miami.

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay