1. Càn Khôn Đại Nã Di Tâm pháp là bộ võ công thượng thừa của Minh Giáo. Người luyện thành công môn này có khả năng chuyển đổi đòn tấn công của địch thủ vào người khác hoặc vào chính địch thủ ấy. Bí kíp này có 7 tầng, người thông minh cũng phải mất đến 7 năm mới luyện được tầng 1, người bình thường phải đến 14 năm. Càn Khôn Đại Nã Di cực kỳ khó luyện. Nếu luyện sai sẽ dễ bị tẩu hỏa nhập nha, đứt kinh mạch mà chết.
Trong truyện, giáo chủ Dương Đính Thiên của Minh Giáo từng được xem là thiên hạ vô địch chỉ luyện được đến tầng thứ 4. Vậy mà anh chàng Trương Vô Kỵ nhờ thông minh và lại có Cửu Dương Thần Công đã luyện được đến tầng thứ 7. Khi đánh nhau với Huyền Minh Nhị Lão, Vô Kỵ ban đầu vô cùng úy kỵ, nhưng sau nhờ có công phu này mà dẫn dụ cho 2 người đánh nhau. Lộc Trượng Khách đánh Vô Kỵ thành ra đánh huynh đệ mình là Hạc Bút Ông và ngược lại. Môn võ này rất có lợi trong hỗn chiến, ta cứ lấy lực của người này chuyển sang người khác, không phải mất sức. Còn khi đơn đả độc đấu vẫn có thể dùng lực của đối thủ chuyển... ngược lại đối thủ.
2. Lionel Messi của thế giới bóng đá cũng luyện được môn công phu thượng thừa ấy. Trận đấu với Paraguay, trong tình huống Angel di Maria nâng tỷ số lên 4-1, Messi dốc bóng trực diện khung thành đối thủ. Trung vệ Bruno Valdez lao ra như một mũi tên, dùng hết sức bình sinh vào bóng bằng cả 2 chân với ý định triệt hạ Messi. Nào ngờ chỉ một động tác nhỏ, toàn bộ 2 chân của Valdez đã lao thẳng vào người đồng đội Pablo Aguilar. Khi Messi và các đồng đội ăn mừng pha ghi bàn, Aguilar vẫn còn đang lăn lộn trên sân vì độc thủ của... bạn mình. Valdez cố thu chân lại nhưng không kịp nữa và bản thân anh cũng bị đau.
Đấy không phải là lần đầu tiên Messi thi triển Càn Khôn Đại Nã Di trên sân cỏ. Trong các trận đấu với Nigeria và Bosnia & Hezergovina ở World Cup 2014, Messi cũng cho 2 hậu vệ đối phương va vào nhau rồi lăn ra... ôm chân trong các tình huống ghi bàn của mình. Người ta không rõ vị “giáo chủ trẻ tuổi người Argentina” đã dùng thủ pháp gì, chỉ thấy đối phương xoạc bóng triệt hạ, nhưng anh không hề hần gì mà thoát qua một cách ngoạn mục.
3. Càn Khôn Đại Nã Di có những công năng: mượn lực đánh lực, kích thích giới hạn của cơ thể và khiến địch lộ sơ hở. Messi lừa bóng chả bao giờ cần đến sức mạnh cơ bắp như các cầu thủ châu Phi, chả cần tốc độ như Gareth Bale, chả cần động tác giả như Neymar và cũng chả cần đảo người liên tục như Cristiano Ronaldo. Messi đơn giản là đi bóng vào... sơ hở của đối thủ. Mà sơ hở ấy là gì? Chính là chân trụ. Messi chỉ cần quan sát là biết đối phương đặt chân trụ ở đâu và anh dốc bóng ngay về hướng đó. Đó là cách lừa bóng độc nhất vô nhị trong lịch sử bóng đá. Đơn giản mà hiệu quả đến tuyệt vời.
Có những cầu thủ vì muốn đảo chân trụ để đuổi theo Messi nhưng vì động tác đổi trụ quá nhanh nên ngã lăn ra. Jerome Boateng trong trận đấu tại Champions League mùa vừa rồi là một ví dụ. Anh bị Messi đi bóng vào chân trụ và thế là ngã lăn xấu hổ.
Người luyện Càn Khôn Đại Nã Di tâm pháp phải thông minh tuyệt đỉnh, căn cơ vững vàng, tài năng xuất chúng. Trên đời này ngoài Messi, không ai luyện được. Ronaldo mà ráng học, có khi... tẩu hỏa nhập ma!