Có lẽ nên buông tha cho Messi vì anh đã chịu đủ áp lực những ngày qua. Nhưng không nhắc đến Messi thì tập thể Argentina hiện tại còn gì khác? Phải chăng là sự hèn nhát của Lionel Scaloni?
Vừa ít tuổi đời lại ít tuổi nghề, vừa phải dẫn dắt một đội bóng sở hữu cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, mặt hạn chế của Scaloni bộc lộ thấy rõ. Chiến lược gia 41 tuổi không hề có một đường nét tấn công rõ ràng mà chỉ nhăm nhăm bắt các học trò chuyền bóng cho Messi.
"Rút kinh nghiệm" từ thất bại muối mặt trước Colombia ở ngày ra quân, Scaloni không ôm đồm các ngôi sao nữa trong màn đối đầu với Paraguay. Nhưng theo tư duy của mình, cách Scaloni thay đổi là bỏ Angel Di Maria và Sergio Aguero ra, đồng thời tiếp tục đóng băng Paulo Dybala.
Argentina vẫn rất mong manh
Để rồi thay vì bắt Messi vùng vẫy với những "cạ cứng", Scaloni lại khiến El Pulga phải bơi xung quanh những Rodrigo de Paul, Roberto Pereyra và Lautaro Martinez. Hành động này chẳng khác nào "bình mới rượu cũ", trong khi cái bình thậm chí còn xấu hơn.
Hệ quả đến nhanh chóng, Messi lúng túng thấy rõ khi không biết chuyền cho ai, chính xác hơn là không biết tin vào ai? Khi một đầu tàu như Messi còn bối rối, những người khác cũng chẳng giữ được sự bình tĩnh. Nicolas Otamendi phá bóng bay thẳng về... khung thành đội nhà, thủ môn Franco Armani thì đỡ bóng ở giữa sân... bật ra cả mét, sau đó buộc phải phạm lỗi với tiền đạo Paraguay và may mắn không nhận thẻ đỏ.
Trong cả hiệp 1, Argentina chỉ dứt điểm trúng khung thành đối phương duy nhất 1 lần và không ai khác, chính là Messi và cú sút phạt vô hại. Trong khi đó, chỉ trong 10 phút giữa hiệp, Paraguay đã tạo ra 3 cơ hội ngon ăn và thu về bàn mở tỷ số ở phút 37. Paraguay chỉ có thể tự trách mình không sắc sảo bằng Colombia chứ không đã có thể đã có thể bước vào giờ nghỉ với cách biệt lớn hơn 1 bàn.
Phải đến cơ hội ngon ăn như này Messi mới ghi bàn
Quay lại vấn đề tấn công của Argentina, sau khi đã thay mới gần như toàn bộ hàng công, Scaloni cũng chẳng có thêm chuyển biến nào. Từ Martinez, De Paul đến Pereyra đều chỉ thể hiện những nỗ lực cá nhân nhạt nhòa và cố gắng kết nối với Messi. Nếu không tìm được Messi, họ sẽ phất dài hoặc chuyền về. Khó lòng trách cứ họ bởi lỗi nằm trọn vẹn nơi Scaloni. Đây là một điều quá tệ hại, giống hành động của một kẻ học việc hơn là HLV của 1 ĐTQG hàng đầu Nam Mỹ.
Messi rốt cuộc cũng nổ súng ở Copa, thậm chí vượt qua nỗi ám ảnh trên chấm penalty nhưng mấy người vui cho nổi? Siêu sao số 1 thế giới phải cần tới cơ hội dứt điểm ở khoảng cách 11m, trong thế không người kèm mới có thể ghi bàn thì thật đáng hổ thẹn. Càng hổ thẹn hơn khi với bàn thắng của Messi, Argentina vẫn phải cần tới rất nhiều may mắn mới giữ được 1 điểm.
Sau 2 lượt trận, Argentina cay đắng đứng bét bảng B, thậm chí đứng dưới cả Qatar. Cơ hội đi tiếp của Albiceleste là vẫn còn nhưng với 2 trận đấu đã qua, các đối thủ đã rút ra một kết luận chắc chắn: Chỉ cần tổ chức bắt chết Messi là Argentina tự động tan rã. Một đội bóng như vậy có thể tiến sâu thì âu cũng là nỗi nhục của bóng đá Nam Mỹ.
Argentina 1-1 Paraguay |
---|
ĐANG TẢI VIDEO... Vui lòng chờ trong giây lát. |