Bóng Đá Plus trên MXH

Thế giới túc cầu dưới chân người Đức
Ngọc Trung • 10:28 ngày 03/07/2017
Sẽ chẳng có gì bất ngờ nếu ĐT Đức vô địch Confederation Cup với đội hình tối ưu, thế nhưng tại giải lần này họ chỉ mang đến đội hình có độ tuổi trung bình 23.
    Trong một ngày bị thử thách bởi những đợt lên bóng như sóng trào của đoàn quân áo đỏ, người Đức đứng vững bằng sự lì lợm đã trở thành đặc sản để rồi hạ gục đối phương bằng cách tận dụng sai lầm, qua đó lần đầu tiên vô địch Confed Cup. Ấy là màn trình diễn khiến nhiều người nghĩ ngay đến một tập thể với những cựu binh dày dạn kinh nghiệm trận mạc, thấu hiểu chiến thuật và sát cánh bên nhau suốt một thời gian dài.

    Thế nhưng thực tế đội tuyển Đức vừa đánh bại Chile là một tập thể non nớt dựa trên những con số, độ tuổi trung bình chỉ là 23 và mới sát cánh bên nhau gần 4 tuần. Nói cách khác, vượt lên trên mọi định kiến, những gì đội hình B của Die Mannschaft thể hiện trên thảm cỏ xanh nước Nga chứng minh cho tiềm lực hùng hậu của đội bóng đã 4 lần vô địch World Cup. Hoặc đơn giản HLV Joachim Loew là một chiến lược gia bậc thầy.

    Tại Zenit Arena, Chile là những người chủ nhà. Những tiếng hô "Chi! Chi! Chi! Le! Le! Le! Fuerza Chi-le" vang vọng mọi ngóc ngách của một nơi cách Santiago, thủ đô Chile 18,5 giờ bay, bao gồm cả việc transit tại Paris. Sự cuồng nhiệt của người hâm mộ Chile đủ thấy họ đặt kỳ vọng lớn lao như thế nào vài thế hệ hiện tại, một thế hệ mà có thể không bao giờ được sản sinh ra lần thứ hai.

    Giấc mơ của người Chile rất đẹp và tốn kém. Họ muốn chứng kiến ĐTQG của họ đăng quang tại ba vùng trời khác nhau. Nam Mỹ, Bắc Mỹ đã toại nguyện với 2 chức vô địch Copa America, năm nay là châu Âu với Confed Cup. Và giấc mơ nhanh chóng tan biến như một cơn gió bụi bởi bản lĩnh Đức. Dù vậy, người Chile vẫn có quyền tự hào vì họ đã chơi trên cơ nhà ĐKVĐ thế giới, dẫu chỉ là đội hình hai.

    Chile mắc sai lầm và bị trừng phạt
    Chile mắc sai lầm và bị trừng phạt

    "Chúng tôi làm chủ, chúng tôi chơi rất tốt, chúng tôi kiểm soát trận đấu, nhưng trong bóng đá chừng đó đôi khi chưa đủ và tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào", HLV Juan Antonio Pizzi chia sẻ sau trận đấu.

    Chiến thắng Bồ Đào Nha nhờ loạt đá luân lưu ngoạn mục sau lưng và những gương mặt Đức non tơ trước mặt tạo niềm hứng khởi cho các cầu thủ Chile, họ vào sân và lao về phía trước. Đoàn quân áo đỏ tạo ra vô vàn tình huống sóng gió về phía khung thành Ter Stegen, nhưng những cơ hội ngon ăn lần lượt trôi tuột qua chân Arturo Vidal, Alexis Sanchez và đồng đội.

    Và phút 20 là thời khắc quy luật nghiệt ngã của bóng đá được thực thi: Tấn công nhiều không ghi được bàn thắng ắt bị đối phương trừng phạt. Marcelo Diaz xử lý bóng lóng ngóng không tưởng, Timo Werner cướp bóng, chuyền bóng cho Lars Stindl đệm bóng vào lưới trống. Đây có lẽ là bàn thắng dễ dàng nhất sự nghiệp của chân sút đang khoác áo RB Leipzig, bởi cự ly dứt điểm chưa tới 5m trong khi khung thành rộng 7m và trước mắt chẳng còn ai.

    Sau khi Đức có bàn thắng vượt lên dẫn trước, kịch bản trận đấu chẳng khác là bao. Chile vẫn là những người làm chủ trận đấu, tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn thắng. Đến nỗi, HLV Pizzi phải thốt lên cay đắng:  “Nhiệm vụ khó khăn nhất trong bóng đá là ghi bàn. Đó là lý do tại sao các tiền đạo lại được trả lương rất cao”.

    Bóng đá Đức đang có một tương sai đầy hứa hẹn
    Bóng đá Đức đang có một tương sai đầy hứa hẹn

    Bên cạnh những pha phung phí cơ hội, điểm đáng chú ý còn lại các cầu thủ Chile tạo ra là tình huống đánh nguội bằng cùi chỏ của Gonzalo Jara nhằm vào Werner. Trọng tài Milorad Mazic không nhìn thấy nhưng VAR nhìn thấy và ông dành cho Jara một chiếc thẻ vàng. HLV Loew dĩ nhiên không hài lòng: “Cậu ta đánh vào mặt người khác. Vậy có xứng đáng ăn thẻ đỏ không?”.

    Loew tiếp tục: “Chúng tôi phải chiến đấu từng mét cỏ trên sân Zenit để bảo vệ lợi thế. Chúng tôi là một đội bóng non kinh nghiệm trên đấu trường quốc tế và phải đương đầu với một tập thể tài năng và giàu kinh nghiệm. Thế nên tôi tự hào về các học trò của mình”. Thực tế, Die Mannschaft bắt đầu trận đấu với sơ đồ gồm 3 trung vệ, phía trên Stindl và Julian Draxler đá hộ công phía sau Werner, nhưng họ kết thúc trận đấu với đội hình gồm 4 trung vệ, 2 hậu vệ biên và 2 tiền vệ phòng ngự.

    Với Loew, Đức đang ở thời điểm cực thịnh, họ là nhà ĐKVĐ của World Cup, của U21 châu Âu và giờ là Confed Cup. Và họ có vô vàn sự lựa chọn khả dĩ cho đội tuyển để hướng tới hành trình bảo vệ chức vô địch thế giới mùa Hè sang năm. Có những người vui tính còn cho rằng Đức sẽ dùng đội hình có đội tuổi trung bình 23 đi dự World Cup.

    Loew bình thản trả lời: “Đừng hỏi tôi câu đó. Hãy hỏi những người chúng tôi để ở nhà có đủ sức cạnh tranh một suất với đội hình này hay không”. Loew cười. Một câu nói đùa. Hoặc không.

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay