Chủ tịch Perez và ban lãnh đạo Real mới đây đã tổ chức một bữa tiệc Giáng sinh vào trưa ngày thứ Sáu với cả CLB bóng đá và CLB bóng rổ. Hai đội thể thao của Real đều đang là ĐKVĐ châu Âu.
Ngài chủ tịch không phải là người thích tận dụng những buổi liên hoan để khiển trách hoặc mắng mỏ ai. Và bữa tiệc này cũng không phải ngoại lệ, dù đội bóng đá vừa để thua muối mặt 0-3 trước CSKA Moscow ở Champions League.
Chủ tịch Perez thân thiết với hai sao trẻ Isco và Asensio trong bữa tiệc Giáng sinh sớm của Real
Perez một lần nữa yêu cầu sự đoàn kết cao nhất trong các đội thể thao. Ông tỏ ra thân thiện và gần gũi với các VĐV trong suốt bữa tiệc. Theo thông tin nội bộ, lẽ ra buổi tiệc này sẽ diễn ra vào tối thứ Tư nhưng đã được rời sang trưa thứ Sáu, khi dư âm của thất bại ở Champions League đã nguôi ngoai.
Vẫn còn đâu đó sự bất mãn nơi các cầu thủ nhưng ngài chủ tịch tin rằng bây giờ tốt hơn hết là phải giải quyết êm đẹp mọi chuyện. Không phải cứ sa thải Solari như từng làm với Lopetegui là có thể giải quyết được mọi chuyện.
Nhân vật được đặc biệt quan tâm là Isco. Tiền vệ người Tây Ban Nha đang là tâm điểm rắc rối khi vùng vằng từ chối băng đội trưởng và có hành vi đối đầu với các CĐV nhà trong trận thua trước CSKA. Perez tin rằng trừng phạt Isco không có ích lợi gì và đã đứng ra yêu cầu HLV Solari cho anh không gian và thời gian cần thiết để bình tâm trở lại.
Một điều đặc biệt trong bữa tiệc này là ban lãnh đạo của Real đã quyết định thưởng nóng cho các VĐV và ban huấn luyện đội bóng rổ mỗi người 1 chiếc iPhone. Đây là phần thưởng cho thành tích hạ gục đối thủ truyền kiếp Barcelona trong trận El Clasico của môn bóng rổ.