Cách đây 8 ngày, ngay trước thời điểm diễn ra trận tứ kết lượt đi Champions League trên đất Đức, xe buýt chở toàn bộ thành viên CLB Dortmund đã bị đánh bom. Sự việc khiến trung vệ Marc Bartra của Dortmund dính chấn thương và trận đấu buộc phải hoãn lại sang ngày hôm sau. Ở trận đấu muộn, trên sân nhà Dortmund đã nhận thất bại 2-3 trước Monaco.
Bước vào trận tái đấu tại công quốc Monaco đêm qua, chiếc xe buýt chở cầu thủ Monaco tiếp tục gặp rắc rối. Cụ thể, theo lời HLV Tuchel của Dortmund, cảnh sát địa phương đã giữ xe buýt tại khách sạn trong khoảng thời gian hơn 20 phút, khi chuẩn bị rời khách sạn để tới sân Stade Louis II để thi đấu trận lượt về.
Xe buýt chở cầu thủ Dortmund từng bị đánh bom cách đây một tuần
“Chúng tôi không biết chuyện gì đã xảy ra. Chúng tôi muốn dời đi lúc 7h15 (giờ địa phương), 90 phút trước khi trận đấu bắt đầu và tất cả mọi người đã ở trong xe buýt. Nhưng chúng tôi đã không thể di chuyển trong 16 hoặc 17 phút và không biết lý do tại sao. Chúng tôi có hỏi cảnh sát và họ nói đó là vì lý do an toàn”, HLV Tuchel cho biết.
“Bạn có thể tưởng tượng rằng 8 ngày sau khi bị đánh bom, mọi chuyện tồi tệ nhất đều có thể diễn ra. Đó là một cảm giác kỳ lạ đối với tôi. Tôi đã không nghĩ về điều đó khi trận đấu bắt đầu, nhưng bạn cần phải hỏi các cầu thủ về điều này. Rõ ràng là bạn muốn bước vào trận đấu mà không nghĩ gì về điều đó, nhưng chúng tôi không thể làm được”, chiến lược gia người Đức nói thêm.
Ở trận đấu đêm qua, hai bàn thắng ngay đầu hiệp 1 của bộ đôi tiền đạo Kylian Mbappe và Radamel Falcao đã giúp Monaco sớm đánh bại Dortmund 3-1 (chung cuộc 6-3) để giành tấm vé vào bán kết.