Bóng Đá Plus trên MXH

Willian: 'Champions League không có chỗ cho sai lầm'
09:55 ngày 12/09/2015
Willian của Chelsea và Thiago Alcantara của Bayern Munich là 2 gương mặt khác, bên cạnh Ivan Rakitic, được Four Four Two chọn làm nhân vật phỏng vấn độc quyền nhân kỷ niệm 60 năm Champions League.
    “NHẠC NỀN CHAMPIONS LEAGUE KHIẾN TÔI PHẤN KHÍCH”
    - Giờ anh đã vô địch Premier League, Champions League tất nhiên sẽ là đích nhắm tiếp theo phải không?
    + Không còn nghi ngờ gì nữa. Giành Champions League là sự kiện sẽ làm thay đổi sự nghiệp của một cầu thủ mãi mãi. Vô địch Premier League mùa trước, tôi đã hoàn thành một giấc mơ của mình. Bây giờ tôi sẽ làm tất cả để hoàn thành nốt giấc mơ lớn còn lại.

    - Việc vô địch Champions League có ý nghĩa thế nào với anh?
    + Champions League là đấu trường khắc nghiệt nhất hành tinh, nó là cuộc so tài giữa những CLB mạnh nhất và những cầu thủ giỏi nhất. Không có gì lạ khi ai cũng khao khát nó. Điều đó biến Champions League thành một môi trường khắc nghiệt, không có chỗ cho những sai lầm.

    - Anh còn giữ ký ức gì từ trận Champions League đầu tiên của mình?
    + Đấy là trận Shakhtar - Milan năm 2007. Tôi vào sân từ ghế dự bị trong hiệp 2, khi mới 19 tuổi. Thế nên cảm giác choáng ngợp là hết sức bình thường. Đá ở Champions League khác xa với những đấu trường khác. Cảm giác vừa hồi hộp, lại vừa phấn khích. Đoạn nhạc nền Champions League quả thực là kinh điển.

    - Đá Champions League tại Stamford Bridge thì cảm giác càng tuyệt vời nhỉ?
    + Tôi luôn cảm thấy thoải mái khi đá tại Stamford Bridge, bất kể đấy là một trận giao hữu hay Champions League. Bầu không khí ở đây rất tuyệt vời và các CĐV luôn tỏ ra cực kỳ cuồng nhiệt, điều ấy khiến cho áp lực lên đội khách càng lớn hơn.


    - Còn sân khách thì sao? Anh ấn tượng với sân nào nhất?
    + Tôi nhớ nhất là khi chơi trên sân Nou Camp của Barcelona lúc còn ở Shakhtar. Khán đài hôm ấy tràn ngập 90.000 CĐV. Đấy thật sự là một thánh đường bóng đá. Và cho dù trận ấy chúng tôi thua đến 1-5, tôi vẫn không quên bầu không khí ấy.

    ĐÔI KHI TIỀN ĐẠO CŨNG PHẢI PHÒNG NGỰ
    - Chelsea bất ngờ bị PSG loại ra khỏi Champions League mùa trước. Chuyện gì đã xảy ra thế?
    + Đơn giản là chúng tôi chơi không đủ hay mà thôi. Chúng tôi đã nỗ lực và cống hiến hết sức, nhưng như vậy là chưa đủ để loại PSG. Khi đá tại Stamford Bridge, chúng tôi đã để họ thi đấu thoải mái như trên sân nhà và đấy là điều không được phép diễn ra. Chúng tôi phải gây áp lực lên họ nhiều hơn, kiểm soát bóng tốt hơn và điều chỉnh nhịp điệu trận đấu theo ý mình. Nhưng chúng tôi đã không làm được điều đó. Ngược lại chính PSG mới là đội chủ động. Nhưng tất cả đã là quá khứ, giờ chúng tôi sẽ tập trung cho mùa giải mới và hy vọng sẽ có một chiến dịch thành công.

    - Mối quan hệ giữa anh và Jose Mourinho thế nào? Có người nói anh luôn được ưu tiên vì Mourinho thích sự cần cù của anh.
    + Không, Mourinho chưa bao giờ trực tiếp nói với tôi điều ấy cả. Còn về quan hệ giữa tôi và ông ấy thì rõ ràng không có gì phải phàn nàn cả. Ông ấy luôn tôn trọng tôi và chiều ngược lại, tôi cũng rất tôn trọng ông ấy. Đây là một mối quan hệ chuyên nghiệp giữa 2 người có cùng một mục tiêu: làm việc cật lực để giành những danh hiệu.

    - Ở Chelsea, anh ít có không gian và sự tự do khi tấn công hơn ở những đội bóng khác. Điều ấy có khiến anh phật ý không?
    + Tôi biết mình có những nghĩa vụ chiến thuật phải tuân thủ tại Chelsea. Tôi phải thu hẹp những khoảng trống và hỗ trợ đồng đội trong việc kèm người. Nhưng tôi không nề hà việc ấy, đấy là việc mà một cầu thủ phải làm trong bóng đá hiện đại. Kể cả tiền đạo cũng có trách nhiệm phòng ngự phải tuân thủ.
    MINH AN • 09:55 ngày 12/09/2015

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay