Bóng Đá Plus trên MXH

Vidal, từ người hùng xuống làm tội đồ
11:00 ngày 14/04/2017
Arturo Vidal đã mở đầu trận đấu với vai người hùng, khi đánh đầu mở tỷ số. Nhưng khi tan trận, Vidal lại được nhắc đến với tư cách kẻ tội đồ bởi anh đã bỏ lỡ 2 cơ hội ngon ăn khi Bayern đang dẫn điểm.
    Sau khi mở tỷ số bằng cú đánh đầu cực mạnh, Vidal lại tiếp tục khiến các Madridista phải thót tim với pha đánh đầu cận thành khác trong tư thế khá thoải mái đưa bóng chệch khung gỗ. Nhưng tình huống ở phút cuối hiệp 1 mới khiến Vidal nhận được cơn mưa chỉ trích, khi anh sút băm bổ đưa bóng lên trời từ chấm 11m.

    Nếu Vidal thành công ở 1 trong 2 tình huống đó, Bayern đã dẫn 2-0 khi khép lại hiệp 1, cách biệt đủ an toàn để Hùm Xám có thể chơi bóng một cách thoải mái, chứ không sụp đổ trong hiệp 2. Dĩ nhiên Vidal rất đáng trách, nhưng sự thực tiền vệ người Chile đã chơi một trận tuyệt vời về mặt chuyên môn. Anh không chỉ ghi bàn mở tỷ số, mà còn rất nỗ lực để giữ tuyến giữa cho Bayern, nó đã có hiệu quả cho tới trước khi Bayern bị mất người. 

    Mặt khác, nếu quy trách nhiệm lớn cho Vidal thì quả là bất công cho tiền vệ người Chile. Thứ nhất, Bayern là một đội bóng Đức với rất nhiều cầu thủ Đức, vì sao lại phải giao nhiệm vụ đá phạt đền cho cầu thủ người Chile? Cũng cần biết rằng cách đây 2 năm, chính Vidal đã đá hỏng 1 quả penalty rất quan trọng trong phút bù giờ trận Juventus thắng Olympiakos 3-2. Nếu Vidal sút thành công quả đó, Juve đã thắng Olympiakos 4-2, thắng luôn về đối đầu và giành quyền đi tiếp, không khiến Bianconeri đối diện với nguy cơ bị loại ở lượt trận cuối vòng bảng. 

    Vidal là người ghi bàn mở tỷ số nhưng cũng là người phung phí những cơ hội quý nhất khiến Bayern không thể gỡ hòa
    Vidal là người ghi bàn mở tỷ số nhưng cũng là người phung phí những
    cơ hội quý nhất khiến Bayern không thể gỡ hòa

    Rõ ràng, HLV Carlo Ancelotti có lý do để giao cho Vidal đá quả phạt đền đó, anh dường như là người có tâm lý vững vàng nhất, nếu không kể Xabi Alonso. Những người trên sân của Bayern lúc ấy như Thomas Mueller, David Alaba hay Arjen Robben đều từng sút hỏng phạt đền gây hậu quả tai hại cho Bayern ở Champions League. Nếu Vidal sút hỏng thì hãy xem đó là một trò xổ số, chứ không nên chất lên đầu tiền vệ người Chile này quá nhiều áp lực. 

    Nhưng dù sao đi nữa, Vidal sẽ phải nỗ lực gấp bội trong trận lượt về để chuộc lỗi, mặc dầu cơ hội đi tiếp của Bayern không cao. Tại bán kết lượt về mùa 2014/15, ai cũng chỉ nhớ đến khoảnh khắc Alvaro Morata (Juventus) sút thủng lưới Iker Casillas để loại cố nhân Real ra khỏi Champions League. Nhưng ít người chú ý đến rằng, Vidal chính là người châm ngòi cho bàn thắng quý hơn vàng đó cho Juve ngay tại sân Bernabeu. 

    Nếu Vidal vẫn duy trì được tinh thần chiến đấu quyết tử đặc trưng, cũng như thêm một chút cẩn thận và cả sự may mắn, biết đâu anh sẽ lại làm nên chuyện trong lần trở lại Bernabeu sau đây 2 tuần?

    Bayern đá phạt đền quá tệ


    Kể từ trận chung kết Champions League 2011/12 tới nay, Bayern đã được hưởng 7 quả phạt đền khi dự vòng knock-out giải đấu này. Kết quả rất tệ hại khi chỉ có 2 quả penalty trong số này được chuyển thành bàn thắng. Nổi tiếng nhất là quả phạt đền hỏng ăn của Arjen Robben trong trận chung kết Champions League 2012 trước Chelsea, khiến Bayern thua sau đó trên chấm luân lưu. 
    Tiến Sĩ • 11:00 ngày 14/04/2017

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay