Hoan hô Valencia! Đó là cụm từ mà báo chí Tây Ban Nha dành để ca tụng chiến thắng hiển hách của thầy trò HLV Albert Celades ở lượt trận cuối tại bảng H Champions League khi Bầy dơi gây sốc cho nhà ĐKVĐ Hà Lan và cũng là đội bóng đã tiến đến vòng bán kết Champions League mùa trước.
Valencia của Celades xứng đáng được tung hô như thế. Bởi trước khi đánh bại Ajax với tỷ số 1-0 nhờ bàn thắng của tiền đạo Rodrigo ở phút 24, Valencia là đội ít có cơ hội đoạt 1 trong 2 tấm vé vào vòng knock-out nhất khi chỉ có 8 điểm, trong khi Ajax đã 10 điểm còn Chelsea dù bằng điểm với Valencia nhưng có lợi thế khi được đá sân nhà và tiếp đối thủ đã bị loại là Lille.
Song, trong hoàn cảnh khó khăn đó, Valencia đã chơi một trận đấu trên cả tuyệt vời để hạ gục Ajax ngay tại sào huyệt của đối thủ, qua đó lần đầu tiên góp mặt ở vòng knock-out sau 7 năm chờ đợi.
Cần biết, cú sốc gây cho Ajax không chỉ đưa Valencia tiến vào vòng đấu loại trực tiếp, mà còn giúp họ giành được vị trí nhất bảng H để qua đó tránh phải chạm mặt các “ông lớn” Liverpool, Juventus, Manchester City, PSG ngay vòng 1/8 Champions League mùa này.