Real và Bayern đã cống hiến 90 phút đầy kịch tính trong trận lượt về vòng tứ kết Champions League. Tiếc cho Bayern là họ lại phải chơi thiếu người nên chỉ có thể kéo Real vào hiệp phụ và chấp nhận chia tay giải đấu sau màn trình diễn chói sáng của Cristiano Ronaldo, người lập hat-trick giúp nhà ĐKVĐ giành chiến thắng chung cuộc 6-3.
Tuy nhiên tấm vé đi tiếp của Real phần nào đó đã mất đi ý nghĩa bởi những quyết định gây tranh cãi của các trọng tài. Đầu tiên, tiền vệ Arturo Vidal của Bayern phải nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân ở phút 84 dù nhiều người cho rằng án phạt ấy là quá nặng. Sau đó, hai bàn thắng của Real trong hiệp phụ do Ronaldo ghi cũng đều được nhận định là không hợp lệ vì đều thực hiện ở tư thế việt vị.
Chia sẻ sau trận đấu, HLV Ancelotti đã không giấu nổi sự tức giận khi lớn tiếng chỉ trích tổ trọng tài: “Công tác trọng tài còn tồi tệ hơn màn trình diễn của chúng tôi. Tôi biết trong bóng đá đôi khi xảy ra những sai lầm, nhưng không ngờ nó lại nghiêm trọng tới vậy. Chúng tôi đã nghĩ đến tất cả mọi thứ ở trận đấu này, ngoại trừ vấn đề trọng tài. Thật đáng tiếc, bởi vì nếu không có những điều đó chúng tôi sẽ có một trận đấu hoàn hảo”.
Cùng chung quan điểm với chiến lược gia người Italia, cầu thủ chạy cánh Robben cũng lớn tiếng chỉ trích trọng tài Viktor Kassai: “Các CĐV trên toàn thế giới được chứng kiến những cầu thủ xuất sắc đối đầu nhau trên sân. Tôi không thích nói về trọng tài, nhưng bạn phải luôn nhìn lại mình và những sai lầm bạn đã gây ra. Trong trường hợp này, nó không phải là một mà là nhiều quyết định”.
VIDEO: Trọng tài giúp Real thắng Bayern
ĐANG TẢI VIDEO... Vui lòng chờ trong giây lát. |