Bóng Đá Plus trên MXH

Thất bại trước Juve sẽ kết thúc trò đi trên dây của HLV Ancelotti
Quang Hoà • 15:42 ngày 05/05/2015
Khi nhận lời dẫn dắt Real Madrid, hẳn HLV Carlo Ancelotti cũng biết ông đã tham gia vào một trò chơi ẩn chứa nhiều rủi ro. Trong gần 2 năm qua, ông đã nhiều lần thoát hiểm, nhưng phía trước lại đang có một thử thách khác mang tên Juventus.
    Dưới triều đại của vị chủ tịch chịu chơi và bốc đồng Florentino Perez, bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra ở Real Madrid. Dù đã gây dựng được tiếng tăm và được xem là một trong những nhà cầm quân thành công nhất ở Champions League, HLV Ancelotti cũng không ít lần phải đứng trước nguy cơ bị cắt hợp đồng.

    Theo báo giới Tây Ban Nha, mùa giải trước HLV Ancelotti đã có thể bị mất việc nếu đội bóng của ông không thể đánh bại Barca trong trận chung kết cúp Nhà vua Tây Ban Nha. Trong trận chung kết Champions League, cựu HLV của Chelsea cũng phải đứng giữa lằn ranh “sống – chết” khi Real để Atletico dẫn trước cho đến tận những giây bù giờ cuối cùng.

    May cho ông là rút cuộc hậu vệ Sergio Ramos đã kịp ghi bàn gỡ hòa bằng đầu mở ra thắng lợi hoành tráng 4-1 cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha trong hiệp phụ. Tuy giúp Real hoàn tất cú Decima (chức vô địch châu Âu lần thứ 10) sau nhiều năm chờ đợi, tương lai của HLV Ancelotti cũng không được đảm bảo do đội bóng của ông chỉ về thứ 3 tại La Liga, với 3 điểm ít hơn nhà vô địch Atletico (87 so với 90).


    Với một đội bóng hùng mạnh và giàu tham vọng như Real, đừng nói là kết thúc mùa bóng ở vị trí thứ 3, ngay cả về nhì cũng có thể bị xem là thất bại. Dẫu sao, thành tích nghèo nàn ở La Liga chưa đủ để HLV Ancelotti mất ghế, bởi ông đã bù đắp cho Perez bằng hàng loạt danh hiệu như chức vô địch Champions League, cúp Nhà vua, siêu cúp châu Âu và ngôi quán quân FIFA Club World Cup 2014.

    Sang đến mùa giải này, khi Real chưa có được danh hiệu nào thì tương lai của chiến lược gia người Italia lại một lần nữa bị đặt trước dấu hỏi lớn. Thực tế thì hồi đầu tháng Ba vừa qua, đã có tin đồn về việc HLV Ancelotti sẽ bị sa thải nếu Real để thua Barcelona trong trận El Clasico diễn ra tại Nou Camp.

    Chuyện tương tự cũng xảy ra trước trận tứ kết lượt về Champions League với Atletico, nhưng rất may là cuối cùng tiền đạo Chicharito đã ghi được bàn thắng giúp “Kền kền trắng” giành quyền đi tiếp. Bất chấp việc chủ tịch Perez đã lên tiếng khẳng định HLV Ancelotti chắc chắn vẫn tại vị bất chấp kết quả trận El Derbi madrileño có như thế nào, người ta vẫn có lý do để lo lắng thay cho Carletto, bởi ông chủ của Real không hề nhắc đến chuyện nhà cầm quân người Ý sẽ được giữ lại trong bao lâu.

    Thực tế thì với bản tính của Perez, chẳng ai ngạc nhiên khi có tin đồn ông đang có ý định đưa HLV đội trẻ  Zinedine Zidane lên thay Ancelotti. Về phần mình, vị thuyền trưởng của Real cũng đã quá quen với việc bị thanh lý hợp đồng theo kiểu “cạn tàu ráo máng”.


    Thật vậy, hồi còn dẫn dắt Juve, đã có giai thoại kể rằng HLV Ancelotti bị sa thải vào giờ nghỉ giữa 2 hiệp trong trận đấu cuối cùng của mùa giải 2000/01 với Atalanta (năm ấy Juve cán đích ở vị trí thứ 2, với chỉ 2 điểm ít hơn so với nhà vô địch AS Roma). Theo HLV Ancelotti, ông không nhận được thông báo nào cụ thể từ BLĐ Juve, trong khi tất cả các thành viên khác trong đội đều biết “Bà đầm già thành Turin” đã thay tướng. Phải mãi 24 giờ sau, HLV Ancelotti mới hay ông sẽ phải ra đi để nhường chỗ cho Marcelo Lippi.

    Khi chuyển sang dẫn dắt Chelsea, HLV Ancelotti cũng bị Roman Abramovich sa thải không thương tiếc chỉ một giờ sau trận đấu cuối cùng của mùa giải 2010/11 trước Everton. Đây quả là thực tế đáng buồn với nhà cầm quân mới giúp The Blues giành cú đúp ở giải quốc nội mùa giải trước đó (vô địch Premier League và đoạt cúp FA).

    Tóm lại, HLV Ancelotti chẳng lạ gì chuyện bị đẩy ra đường dù đã mang lại không ít thành công cho đội bóng do ông dẫn dắt. Thế nên, khi chủ tịch Perez liên tục phàn nàn về phong cách chơi kém hấp dẫn của Real, có lẽ Carletto cũng biết số phận của ông phụ thuộc rất nhiều vào kết quả trận đấu sắp tới với Juve.

    Chẳng thế mà trong cuộc họp báo trước trận, HLV đã giành 3 chức vô địch Champions League với 2 đội bóng khác nhau này phải tự trấn an mình bằng tuyên bố: “Đây là Champions League. Nếu có được lòng can đảm thì bạn sẽ thắng. Ngược lại, thất bại sẽ dành cho những kẻ run sợ khi trái bóng còn chưa lăn”. 
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội