Bóng Đá Plus trên MXH

Sergio Ramos khắc tên vào lịch sử Champions League
06:32 ngày 30/05/2016
Nếu đồng ý để Sergio Ramos ra đi cách đây 1 năm, chắc hẳn Real không thể tận hưởng hương vị ngọt ngào của danh hiệu Cúp C1/Champions League thứ 11. Trong những trận cầu lớn, họ mới thấy hết giá trị của người đội trưởng 30 tuổi này.
    “CHÂN SÚT BÍ MẬT”

    Có thể hiểu lý do vì sao M.U muốn có Sergio Ramos vào mùa Hè 2015. Anh không chỉ là một hậu vệ đẳng cấp bậc nhất thế giới mà còn có khả năng ghi những bàn thắng quan trọng. Tại Lisbon cách đây 2 năm, Ramos kéo sập hàng thủ Atletico trong những phút bù giờ cuối cùng, mở ra màn biểu dương sức mạnh trong hiệp phụ của Real. 

    Bây giờ tại San Siro, anh lại bắn hạ đối thủ này một lần nữa để trở thành hậu vệ đầu tiên trong lịch sử Champions League ghi hai bàn ở hai trận chung kết khác nhau. 

    VIDEO: Ramos lập kỷ lục tại Champions League

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản


    Để nhấn mạnh thêm sự phi thường của Ramos, nên lưu ý rằng Ronaldo đã chơi 3 trận chung kết Champions League trong khi Messi là 4. Tuy nhiên, số bàn thắng mà họ sở hữu cũng chỉ ngang bằng trung vệ của Real (2). 

    Ở Ramos luôn tồn tại bản năng săn bàn và cảm giác như anh có thể đánh thức nó mỗi khi cần đến. Trong màu áo Real, anh đã có tổng cộng 58 pha lập công, bằng thành tích ghi bàn của Bale kể từ khi chuyển đến Bernabeu vào mùa Hè 2013.

    Ở Ramos có sự nhạy cảm của một chân sút thứ thiệt. Vào những lúc thâm nhập vòng cấm, trung vệ này luôn tìm cho mình một nơi thuận lợi để sẵn sàng dứt điểm. Như rạng sáng qua, Ramos đã tận dụng tốt sự hỗn loạn, vượt qua sự truy cản của hai hậu vệ Atletico và có mặt ngay trước Oblak để đưa bóng vào khung thành. 

    Trước khi anh làm điều đó, Benzema, Marcelo, Kroos đã có 3 nỗ lực sút bóng nhưng đều thất bại trong khi Bale và Ronaldo thì chưa. Kể cả cho đến khi kết thúc trận đấu, họ vẫn không thể làm tốt hơn những gì Ramos đã làm. 


    SAU NGƯỜI HÙNG LÀ HUYỀN THOẠI

    Theo lựa chọn của UEFA, Ramos là Cầu thủ xuất sắc nhất trận chung kết. Đây là kết quả xứng đáng bởi thật khó để tìm ra cái tên nào tốt hơn. 

    Trở về từ San Siro, những cầu thủ Atletico sẽ tự hỏi vì sao họ không thể ghi nhiều hơn một bàn thắng dù đã kiểm soát bóng tới 54%. Ramos chính là câu trả lời. Anh khiến Torres và Griezmann im tiếng bằng 1 cú tắc bóng, 3 đánh chặn, 1 lần chặn cú sút và 8 lần phá bóng giải nguy, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào khác. 

    Trong phút cuối cùng, Atletico tiến hành đợt phản công và Carrasco giống như sẽ mang đến tai họa lần nữa. Ngay lập tức, Ramos xuất hiện và chấm dứt đột ngột ý định đánh cắp chiến thắng của Rojiblancos. Đã có một làn sóng trên Twitter sau đó. Các CĐV Atletico thì chỉ trích còn những ai yêu Real lại ca ngợi hành động can thiệp của Ramos là “pha phạm lỗi vĩ đại nhất” mà họ từng chứng kiến.

    VIDEO: Real Madrid diễu hành tưng bừng ở quảng trường Cibeles

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản


    Real của năm 2016 có thể không đặc biệt xuất sắc như những đội hình chiến thắng khác trong quá khứ. Tuy nhiên, họ vẫn vượt qua áp lực và kiên định với mục tiêu. Ngoài vai trò của Zidane, không thể phủ nhận tầm quan trọng của Ramos.

     Người đội trưởng không ngừng làm nhiệm vụ truyền lửa, thắp lên ánh sáng niềm tin và trong thời khắc cam go nhất, trở thành cảm hứng cho các đồng đội. Ai dám chắc thái độ tự tin cùng cái chỉ tay về phía Atletico sau khi dứt điểm thành công cú penalty thứ 4 của anh không khiến Juanfran bị ảnh hưởng và sút dội cột ở loạt đá tiếp theo? 

    Đội trưởng, nhà lãnh đạo và bây giờ, Ramos là huyền thoại.

    Ramos ghi bàn trong tư thế việt vị 

    Mặc dù trọng tài Mark Clattenburg công nhận bàn mở tỷ số của Sergio Ramos là hợp lệ nhưng pha quay chậm đã cho thấy, trung vệ của Real đã ở dưới các cầu thủ Atletico vài cm vào thời điểm Gareth Bale thực hiện cú đánh đầu nối sau đường chuyền của Toni Kroos. Ngay cả hai tờ Marca, AS (vốn thân Real) cùng thừa nhận, Ramos việt vị. 


    Vịnh San • 06:32 ngày 30/05/2016

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay