Không ngại vượt khó
Nói tới Roma những năm gần đây là nói tới nỗi xấu hổ của Serie A. Những trận thua vỡ mặt 0-7 trước Bayern Munich hay 1-6 trước Barcelona khiến nhiều người tự hỏi, phải chăng Giallorossi trầy trật giành vé tới Champions League chỉ nhằm lấy tiền thưởng ở vòng bảng. Rạng sáng qua, những tiếng chê bôi Roma có lẽ đã lại vang lên sau khi Eden Hazard đưa Chelsea dẫn 2-0 chỉ sau 37 phút. Trước đó, Roma cũng chơi không tốt. Các cầu thủ khá hời hợt trong những pha tranh bóng và tỏ ra thiếu trách nhiệm khi liên tục chuyền về để thủ thành Allison tự xử lý.
Song có vẻ như bàn thắng của Hazard đã khiến dàn sao Roma thức tỉnh. Aleksandar Kolarov ghi bàn gỡ 1-2 cho Bầy sói chỉ 3 phút sau khi Hazard ghi bàn. Hiệp 2, Roma điều khiển thế trận. Phút 64, họ cân bằng tỉ số sau khi Edin Dzeko tung cú volley một chạm rách lưới Thibaut Courtois sau đường chuyền vượt tuyến của Federico Fazio. 6 phút sau, Roma khiến người hâm mộ phát điên khi nâng tỉ số lên thành 3-2. Vẫn là Dzeko tỏa sáng với cú đánh đầu chuẩn xác từ đường chuyền của Kolarov.
Từ ngưỡng cửa thua vỡ mặt, Roma đã vùng lên. Bất chấp việc Hazard sau đó gỡ hòa cho Chelsea, nhưng tỉ số hòa 3-3 vẫn khiến các Romanista có quyền tự hào vì đội bóng con cưng. Vì trong những phút cuối trận, chính Chelsea mới là đội phải sợ hãi vì các đường lên bóng uy hiếp từ phía Roma. Nếu như Dzeko chính xác hơn trong tình huống đánh đầu trong những phút cuối, Roma đã có thể rời Stamford Bridge với tư cách kẻ chiến thắng.
Roma thời đại mới
Trận hòa 3-3 trước Chelsea có thể nói là trận đấu hay nhất của Roma tại đấu trường Champions League kể từ thời điểm họ hạ knock-out Real Madrid tại vòng 1/8 mùa 2007/08. Trong trận ra quân trước Atletico Madrid, Bầy sói dù phải nhờ tới sự tỏa sáng của thủ thành Allison mới níu giữ được 1 điểm. Chỉ giành được kết quả hòa song tinh thần chiến đấu quật cường của Roma trước một trong những CLB thành công nhất tại đấu trường Champions League trong 5 năm qua thực sự khiến nhiều người bất ngờ.
Đó là điều mà Roma không thể hiện được trong những trận thua vỡ mặt trước Barca, Bayern hay xa hơn nữa là Man United. Rõ ràng, HLV Eusebio Di Francesco đang mang tính cách không biết sợ của mình truyền cho Roma. Trước khi tới với đội chủ sân Olimpico, Di Francesco mới chỉ cùng Sassuolo hít thở không khí của Europa League, Champions League vì lẽ đó là miền đất mới hoàn toàn với nhà cầm quân này.
Không biết thì không phải sợ, Di Francesco chẳng có chút kiêng nể nào với Chelsea của Antonio Conte, và chính điều ấy đã đem tới một kết quả ấn tượng cho Bầy sói. Kết thúc trận đấu, chính đối thủ cũng phải dành những lời ngợi khen cho Roma. “Một đội bóng tốt”, Hazard nhận xét. Di Francesco hay Radja Nainggolan cũng không ngần ngại mà ngẩng cao đầu để nói Roma xứng đáng giành chiến thắng.
Roma của Rudi Garcia, Luciano Spalletti được đánh giá rất cao, nhưng luôn mang tâm lý yếu thế để đối đầu với những đại gia và kết quả là thua vỡ mặt. Di Francesco không có bảng thành tích ấn tượng như Garcia hay Spalletti, nhưng rõ ràng Roma của ông đáng xem hơn hẳn phiên bản của những người tiền nhiệm.