Trận đấu đó không làm mọi người thất vọng. Real Madrid và Man City hòa 3-3 tại Madrid, trước khi hòa 1-1 tại Etihad dẫn đến loạt sút luân lưu mà Los Blancos đã giành chiến thắng trên hành trình nâng cao danh hiệu Cúp C1/Champions League thứ 15 của họ.
Hai bên đã trải qua nhiều thăng trầm tại Champions League mùa này. Nhưng ngay cả khi phải gặp nhau ở vòng play-off, màn đọ sức đôi bên cũng không giảm đi sức hấp dẫn. Real Madrid đã lội ngược dòng tại Etihad để đánh bại Man City với tỷ số 3-2, nghĩa là hai đội đã ghi được 30 bàn trong 7 lần gặp nhau gần nhất. Trận đấu này cũng mở ra một trận lượt về hấp dẫn tại Bernabeu.
Đây là mùa thứ tư liên tiếp Real Madrid và Man City gặp nhau ở vòng loại trực tiếp của Champions League. Người hâm mộ tiếp tục bị cuốn vào trận đấu này, với hơn 4 triệu thuê bao xem trận play-off đầu tiên trên nền tàng Prime Video của Amazon tại Vương quốc Anh.
Còn có một màn hấp dẫn khác. Các CĐV Man City đã giơ cao một biểu ngữ "Đừng khóc nữa!" để ám chỉ việc tiền đạo Vinicius bị Rodri đánh bại trong cuộc đua giành Quả Bóng Vàng 2024 hồi tháng 10. Nhưng chính Vinicius đã đóng vai trò quan trọng trong chiến thắng 3-2 đó, và anh sau đó nói rằng sự chế nhạo ấy đã khiến mình chơi hay hơn.
Vào mùa 2021/22, màn lội ngược dòng kỳ diệu của Real Madrid trong trận bán kết lượt về tại Bernabeu đã đưa họ vào trận chung kết với Liverpool. Mùa tiếp theo, cũng ở bán kết, Man City đã chơi áp đảo trên sân nhà để đánh bại đội bóng của Carlo Ancelotti với tỷ số 4-0 ở lượt về, trước khi vô địch Champions League đầu tiên. Sau đó là chiến thắng trên chấm penalty của Real Madrid ở vòng tứ kết mùa trước.
Hoàn cảnh ở mùa này đã khác. Real Madrid chỉ lọt vào vòng play-off sau khi xếp thứ 11 ở vòng phân hạng sau những thất bại trước Lille, Milan và Liverpool. Trong khi đó, Man City cũng đã vật lộn và chỉ giành được vị trí thứ 22. Nhưng dù thế, trận play-off của hai đội vẫn rất đáng xem.
Quan điểm của Valdano khi coi đây là trận Siêu kinh điển hiện đại không phải là phủ nhận lịch sử đối đầu giữa Real Madrid và Barca ở trận El Clasico. Thay vào đó, ông tin rằng những cuộc chạm trán gần đây với Man City đã trở nên quan trọng hơn bởi Real đề cao thành công ở Champions League hơn tất cả. Ngoài ra còn vì những mối quan hệ khác.
“Những trận El Clasico được xây dựng trên sự cạnh tranh. Và Pep Guardiola là HLV của cả Barca lẫn Man City, tức là kẻ thù ưa thích của Madridismo”, Valdano nói. “Chỉ cần nghe phản ứng của Madridismo tại sân Bernabeu sau khi tên của Pep Guardiola được xướng lên là đủ. Pep luôn là người bị huýt sáo nhiều nhất.
10 năm trước, chúng ta đều nói về Barca vs Real Madrid. Giờ đây, chúng ta nói về Real Madrid vs Man City. Thật tuyệt, vì lịch sử đang được làm mới. Chắc chắn, trong 7-8 năm qua, Real Madrid và Man City là hai đội bóng thành công nhất. Đúng là Man City chỉ vô địch 1 lần vào năm 2023 nhưng họ đã thăng tiến rất mạnh mẽ”.
Kể từ khi Pep Guardiola đến Manchester vào mùa hè năm 2016, hai đội đã gặp nhau tổng cộng 9 lần, Real Madrid thắng 3, còn Man City thắng 4. Liệu ở trận đấu thứ 10 này, kết quả đó có được cân bằng hay lại nới rộng?