Bóng Đá Plus trên MXH

Real Madrid sai rồi, Atletico xin lỗi đi
Mr Đạo Lý Người nói đạo lý
40 giây trước
Đạo lý là VAR là cha, là mẹ của trọng tài, còn Real Madrid là cha, là mẹ của VAR. Đạo lý là Real Madrid luôn luôn thắng. Đạo lý là khi Real Madrid không thể thắng thì VAR và trọng tài phải vào cuộc. Thế nên, cho dù Real có sai rồi, Atletico Madrid hãy xin lỗi đi. 

VAR và trọng tài “xé tình tiết” mổ xẻ thành tiếng còi phủ nhận pha sút penalty thành công của Julian Alvarez

Chuyện Atletico lại thua Real ở một trận vòng loại trực tiếp Champions League thật ra quá bình thường. Họ thắng mới là lạ, mới khiến UEFA phải chịu cơn thịnh nộ lôi đình của Real. Nhẽ đâu chỉ trong vòng mấy tháng, Real lại bị vuốt mặt tới hai lần ở châu Âu, sau sự kiện Quả Bóng Vàng. 

Thế nên, đạo lý của UEFA là phải làm Real hài lòng, phải được đi sâu vào vòng chung kết, cho dù có phải bất chấp thị phi điều tiếng. Ngày xưa, để mua được tiếng cười của mỹ nhân Muội Hỉ, Hạ Kiệt vương đã phải sai người xé lụa tạo thành âm thanh khiến người đẹp vui tai mà ban cho nụ cười.

Bây giờ, để mua được cơ mặt giãn ra của "bố già" Florentino Perez, UEFA chẳng ngại gì không ép VAR và trọng tài “xé tình tiết” mổ xẻ thành tiếng còi phủ nhận pha sút penalty thành công của Julian Alvarez chỉ nhờ một lời phàn nàn của thủ môn Thibeaut Courtois. 

Trong bóng đá, chuyện cầu thủ phạm luật khi thực hiện penalty và bị huỷ bỏ bàn thắng hay pha đá phạt là chuyện rất bình thường. Tuy nhiên, nó phải được tiến hành xem xét công khai chứ không thể như việc đã công nhận sút phạt thành công, đã hiện dấu tích xanh ở lượt sút, lại đột nhiên biến thành dấu x đỏ. 

Hầu hết chúng ta không được chứng kiến việc Courtois phàn nàn, không thấy trọng tài dừng loạt sút để yêu cầu VAR kiểm tra, và cũng không thấy quá trình soi video mà chỉ thấy từ xanh thành đỏ. Công lý đấy, đạo lý đấy. Nhưng đó là thứ công lý và đạo lý dành cho... kẻ mạnh. 

HLV Diego Simeone của Atletico phẫn nộ vì đạo lý Real luôn đúng

Ở Tây Ban Nha có câu truyện cười như sau. Linh hồn của một hoàng tử và con nông dân cùng bị chết yểu và bay lên Thiên Đàng. Thánh Peter cầm chùm chìa khoá đứng trước cửa thiên đường và nói với linh hồn hoàng tử: “Thương con quá hỡi linh hồn thuần khiết, ta sẽ ban cho con đôi cánh để trở thành thiên thần trong cõi Thiên Đường này”. 

Sau đó, ngài quay sang linh hồn cậu bé nông dân và nói: “Ta cũng ban cho con một đôi cánh…”, lập tức linh hồn này hỏi luôn: “Ô, con cũng được trở thành thiên thần ạ?”. Thánh Peter nở nụ cười bao dung, bác ái và nói: “Không, con sẽ trở thành con muỗi”.

Thứ công lý này khiến chúng ta chua chát về đôi cánh "this" và đôi cánh "that". Bóng đá, UEFA, Real Madrid cũng thế. Tất cả đều diễn một vở kịch “Trận đấu của tôi là cao thượng, là công bằng”, thế nhưng, trong vở kịch đó, có kẻ được công bằng hơn. 

Thế nên, trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Diego Simeone của Atletico mới cao giọng hỏi: “Ai nhìn thấy Alvarez chạm bóng 2 lần thì giơ tay”. Không ai giơ tay cả, nhưng cũng không ai phản đối việc VAR dành gói dịch vụ ưu đãi có lợi cho Real, như lời Carlo Ancelotti đáp trả: “Tôi không thấy gì, nhưngVAR thì làm sao sai được”.

Đúng rồi, VAR làm sao được bởi nó là công cụ của một UEFA cũng “có bao giờ sai đâu bất chấp hàng chục bê bối hối lộ, tham nhũng, bưng bô kẻ mạnh và chà đạp kẻ yếu. Hãy thử nghĩ nếu tình huống này đổi vai, liệu VAR có nhiệt tình đi soi xem lông chân của Alvarez đã chạm vào bóng trước khi bóng được sút hay chưa, hoặc có dám phế lượt sút thành công này hay không.

Không, chắc chắn sẽ không bao giờ có chuyện đó, bởi nếu làm thế là vô đạo lý, là bất công, là lắp đặt phòng VAR vào giữa lồng ngực con người. "Atletico phải chết, Real phải đi tiếp" mới là thứ đạo lý tốt đẹp nghìn đời. Thế nên, dù cho Real có sai rồi, Atletico xin lỗi đi!

Bài viết hay? Ấn để tương tác

Bình luận
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ:
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Tel:
(84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax:
(84.24) 3553 9898
Email:
Thông tin Liên hệ
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Hotline:
0903 203 412
Email:

Địa chỉ liên hệ:

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Đăng nhập
hoặc

Email:

Mật khẩu:

Quên mật khẩu?


Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay