Bóng Đá Plus trên MXH

Real Madrid: Cố ý trồng hoa, hoa... chẳng nở
Trần Hoà • 09:02 ngày 03/10/2019
Zinedine Zidane bước vào thế giới của các HLV danh tiếng qua cửa Champions League. Và ông chỉ cần... nửa bước, để tót hẳn lên ngôi vị cao nhất: vô địch Champions League sau nửa mùa bóng đầu tiên giữ ghế HLV trưởng.
    Thế rồi, khi kết thúc 2 năm rưỡi cầm quân thì Zidane đã vô địch Champions League 3 lần liên tiếp. Con số 2 đã là kỷ lục, bởi trước đó chưa có đội nào bảo vệ được ngôi vô địch trong kỷ nguyên Champions League.

    Bây giờ thì khoan nói “nửa mùa bóng”. Chưa chắc Zidane đã giữ được ghế HLV trưởng cho đến giữa mùa bóng này. Chỉ sau 2 trận đầu tiên ở Champions League, hàng loạt vấn đề của Real Madrid đã lộ ra rất rõ, và đấy đều là các vấn đề liên quan đến năng lực huấn luyện của Zidane. Nói đúng hơn, các vấn đề ấy đặt ra câu hỏi về cách huấn luyện của Zidane, bởi thật ra thì cũng chẳng ai biết rõ: rút cuộc, Zidane làm gì trong công việc huấn luyện của mình ở Real.

    Hòa 2-2 ngay tại sân nhà trước một đội Club Brugge chưa bao giờ có “số má” trên trận địa Champions League, thì đấy trước tiên là kết quả tồi. Nhưng đấy lại là kết quả đáng mừng đối với Real, bởi họ đã bị dẫn trước 0-2 chỉ trong hiệp đầu, chưa kể đã thua PSG 0-3 ở trận ra quân. Real điều chỉnh chiến thuật thế nào để chuyển bại thành hòa? Rất mơ hồ.

    Tác giả ghi bàn là một trung vệ và một tiền vệ trung tâm. Trong suốt quá trình nỗ lực gỡ hòa của Real, người xem thường xuyên thấy hậu vệ cánh (vào sân từ ghế dự bị) Marcelo xuất hiện trước khu 16m50. Xuất hiện với quả bóng trong chân và loay hoay tìm giải pháp cho đường chuyền cuối cùng, cứ như đấy là cầu thủ “số 10”. 

    Càng gần cuối trận thì Sergio Ramos trông càng giống một trung phong hơn là trung vệ (chính Ramos cũng là người gỡ được bàn đầu để vực dậy Real).


    Hoàn toàn ngược lại, ngôi sao tấn công được chờ đợi nhiều nhất mà Real đã chi đậm để tăng cường cho mùa bóng này, Eden Hazard, lại rất mờ nhạt. Một ngôi sao tấn công khác, “Quả bóng vàng 2018” Luka Modric, thì thậm chí còn chuyền như một pha châm ngòi dẫn đến bàn thắng cho đối phương.

    Nếu cho rằng đây vẫn chưa phải là một Real “chuẩn”, với những Hazard, Modric, Raphael Varane, Daniel Carvajal, Lucas Vazquez đều chơi dưới sức hoặc chưa tỏa sáng như mong đợi, thì đấy cũng đã là một phần trách nhiệm của HLV. 

    Còn nếu cho rằng đây là một Real hoàn toàn không có bài bản chiến thuật, lối chơi hỗn loạn, đấy hẳn nhiên cũng là phần việc của HLV. Zidane, và ban huấn luyện Real nói chung, đã chuẩn bị gì, có kế hoạch chuyên môn gì cho Real mùa này?

    Kể cả khi thắng (như ở La Liga những trận gần đây), Real cũng chưa từng tỏ ra thuyết phục. Tình huống giữ bóng thường kết thúc chỉ sau 5-6 đường chuyền. Ở khu giữa sân, rất hay xuất hiện những đường chuyền khó hiểu, hoặc tình huống mất bóng tai hại. Còn khi tiến được đến khu vực tấn công, cách chuyền bóng của Real nhìn chung là khá thụ động, bế tắc - so với đẳng cấp siêu sao của những Hazard, Modric.

    Mới đây, Real giới thiệu ngôi sao trẻ tuyệt vời Rodrygo. Chỉ hơn 1 phút sau khi xuất hiện lần đầu tiên dưới màu áo Real, Rodrygo đã ghi bàn ấn định tỷ số 2-0 trước Osasuna. Tỷ số này có nghĩa: cả sự xuất hiện ở phút 71 lẫn bàn thắng mà Rodrygo ghi được đều là quan trọng, trong tình thế trận đấu chưa hề ngã ngũ. 

    Lạ thay, từ đó đến nay chẳng ai thấy Rodrygo ở đâu nữa, từ La Liga đến Champions League. Hóa ra, Rodrygo cũng chỉ bất chợt xuất hiện, giống như Gareth Bale hoặc James Rodriguez? Họ không hề có trong kế hoạch của Zidane, để rồi những lúc họ xuất hiện và thành công thì tất cả đều là những sự bất chợt - kiểu vô tình cắm liễu thì liễu lại đâm bông? Còn khi Zidane cố ý trồng hoa, hoa lại chẳng nở?

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay