Bóng Đá Plus trên MXH

Raphinha hồi sinh, Lewandowski sánh ngang Ronaldo
KỲ LÂM • 05 phút trước
Barca đã đè bẹp Young Boys 5-0 để giành chiến thắng đầu tiên tại Champions League mùa giải năm nay. Cú đúp của Robert Lewandowski cùng các bàn thắng của Raphinha và Inigo Martinez đã đưa Barca dẫn trước 4-0, trước khi bàn phản lưới nhà của đội khách Young Boys ấn định tỉ số chung cuộc.

    Lewandowski trở thành cầu thủ thứ hai ghi được 10 bàn thắng trở lên trong giải đấu cho 3 CLB khác nhau, sau Cristiano Ronaldo

    Bàn thắng đầu tiên được thực hiện một cách hoàn hảo, khi Barca chuyền bóng quá nhanh khiến hàng thủ Young Boys không kịp phản ứng, với sự di chuyển và phối hợp ấn tượng giữa 4 cầu thủ trên hàng tấn công.

    Marc Casado chuyền bóng vượt tuyến cho Ferran Torres. Torres chuyền bóng cho tiền đạo cánh phải Lamine Yamal, để cầu thủ trẻ này kiến tạo cho Raphinha đột phá và tung cú sút chéo góc qua thủ môn Marvin Keller của Young Boys. Bóng bật ra, Lewandowski có mặt đúng lúc để đệm bóng vào lưới trống. 

    5 cầu thủ, 5 lần chạm bóng và 1 bàn thắng chỉ sau 8 phút bóng lăn. Raphinha là một trong số 5 cầu thủ đó và rõ ràng, ngôi sao người Brazil đang hồi sinh dưới thời Hansi Flick. Sau khi đặt dấu chân trong bàn mở tỉ số của Lewandowski, chính Raphinha đã ghi bàn thắng thứ hai cho Barca.

    Sau khi cầu thủ người Brazil đón hụt quả phạt góc do Yamal thực hiện, bóng được Jules Kounde chuyền cho Pedri, người đã xoay chân cực nhanh và tung cú sút bị cản phá. Raphinha xuất hiện đóng trái bóng bị bật ra để rồi nhẹ nhàng dứt điểm, nâng tỉ số lên 2-0.

    Như vậy, anh đã có 6 bàn thắng và 4 pha kiến tạo chỉ trong 10 trận đấu ở mùa giải này. Raphinha trông hoàn toàn khác so với mùa trước, khi được đá chính thường xuyên. HLV Flick đã hồi sinh cầu thủ 27 tuổi này và giờ đây anh tràn đầy năng lượng và sự tự tin. 

    Raphinha đeo băng đội trưởng trong trận đấu với Young Boys

    Raphinha cũng đeo băng đội trưởng trong trận đấu với Young Boys. Chỉ hơn hai năm sau khi chuyển đến Barca từ Leeds United với giá 60 triệu euro, Raphinha cuối cùng cũng trông giống như một cầu thủ thực thụ của Barca.

    Trận đấu này cũng là một ngày vẻ vang của Lewandowski. Trước trận đấu với Young Boys, Lewy đã ghi 7 bàn ở 9 trận trên mọi đấu trường mùa này. Cầu thủ 36 tuổi người Ba Lan đã có cú đúp vào lưới Young Boys, qua đó trở thành cầu thủ thứ hai ghi được 10 bàn thắng trở lên trong giải đấu cho 3 CLB khác nhau, sau Cristiano Ronaldo (cho MU, Real Madrid và Juventus).

    Cú đúp bàn thắng cũng là minh chứng cho bản năng săn bàn mà Lewandowski đã hoàn thiện trong suốt sự nghiệp của mình. Anh đã căn thời gian chạy của mình một cách hoàn hảo để đón đường bóng bật ra của Raphinha trong hiệp một, trước khi vượt lên đánh đầu ghi bàn chỉ 6 phút khi hiệp hai bắt đầu.

    Bàn thắng đầu tiên của Lewandowski cũng giúp anh sánh ngang với Ronaldo khi trở thành người thứ hai sau cầu thủ người Bồ Đào Nha ghi được 50 bàn thắng tại Champions League sau tuổi 30, mặc dù anh vẫn còn kém xa thành tích 68 bàn thắng của CR7.

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay