Bóng Đá Plus trên MXH

Ramos thừa nhận Juve thắng xứng đáng, Bale tự trách mình dứt điểm kém
Lý Nam • 06:25 ngày 14/05/2015
Dù tỏ ra tiếc nuối với quá nhiều cơ hội bị các đồng đội bỏ lỡ, nhưng hậu vệ Sergio Ramos cũng phải thừa nhận rằng đối thủ Juventus hoàn toàn xứng đáng giành quyền vào chung kết.
    Real Madrid bước vào trận lượt về với quyết tâm lật ngược thế cờ sau khi để thua 1-2 tại Turin ở lượt đi. Quả thật, họ đã làm được điều mình cần phải làm với bàn thắng của Cristiano Ronaldo trên chấm phạt đền sau chưa đầy nửa giờ thi đấu, qua đó giành lại lợi thế từ tay Juve nhờ luật bàn thắng sân khách.

    VIDEO: Real Madrid 1-1 Juventus

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản


    Sau tình huống đó, siêu sao người Bồ có một cơ hội khác để đặt dấu chấm hết cho “Lão phu nhân”, nhưng anh lại chọn phương án tạt bóng thay vì dứt điểm thẳng, để rồi cơ hội trôi qua lãng phí. Tiếp đến là những pha bóng hỏng ăn vô cùng đáng tiếc của hai cái tên còn lại trong bộ ba BBC, Gareth Bale và Karim Benzema.

    Trái ngược với sự thiếu hiệu quả Real thể hiện, Juve đã tận dụng rất tốt mỗi vận may mà họ có. Cựu tiền đạo của đội bóng Hoàng gia, Alvaro Morata, trong một tình huống dứt điểm hiếm hoi, đã đem về bàn thắng quân bình tỉ số 1-1 cho nhà ĐKVĐ Serie A.

    Chia sẻ sau trận đấu, Ramos tỏ ra tiếc nuối: “Juventus xứng đáng vào chung kết. Chúng tôi đã có cơ hội trong hiệp 1, nhưng không thể tận dụng và phải trả giá. Sau bàn thắng của Morata, toàn đội xuống tinh thần thấy rõ, chúng tôi đã bị đánh gục”.

    Real đã thua vì bàn thắng của "người cũ" Morata

    “Thật đau đớn khi phải rời cuộc chơi. Những thất bại luôn ám ảnh nhiều hơn những chiến thắng. Và tất nhiên, nếu bạn thua, bạn phải về nhà”, Ramos tiếp tục. “Dẫu sao, các CĐV đã tạo nên một bầu không khí tuyệt vời ở Bernabeu. Chúng tôi biết ơn và mắc nợ các bạn”.

    Cũng đau đớn không kém là Bale, người đã có khá nhiều phen khiến CĐV đội bóng Italia phải thót tim: “Tôi không ghi được nhiều bàn trong những tình huống quan trọng như mình muốn ở mùa giải năm nay. Tôi nghĩ tổng thể mình chơi tốt, nhưng khả năng dứt điểm không được hiệu quả, và đó là điều tôi cần cải thiện trong năm tới”.

    “Mùa này, đã có những thăng trầm, nhưng tôi cảm thấy mình chơi không đến nỗi nào”, tiền vệ người xứ Wales nói thêm. “Miễn là bạn không bị đánh gục, bạn sẽ ngày càng mạnh mẽ hơn từ thất bại. Tôi sẽ học hỏi từ những thiếu sót của mùa bóng này, để chơi tốt hơn ở mùa giải tới”.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội