Bóng Đá Plus trên MXH

Pirlo chỉ trích Ronaldo và các cầu thủ đứng hàng rào của Juventus 
Hà Trang • 07:40 ngày 10/03/2021
Ronaldo lại là tâm điểm trong trận Juventus vs Porto khi không những không ghi bàn, cầu thủ được kỳ vọng nhất bên phía đội chủ nhà còn mắc lỗi ngớ ngẩn ở bàn thua thứ 2.

    Kể cả khi bị Porto vượt lên dẫn trước do công của Sergio Oliveira ở trận lượt về, Juventus vẫn có rất nhiều lợi thế để chiến thắng. Họ được chơi hơn người từ phút 54 sau tấm thẻ đỏ của Mehdi Taremi, có lợi thế về mặt tâm lý khi là bên gỡ hòa và khi bước vào hiệp phụ, thể lực của "Lão bà" đương nhiên vượt trội.

    Thế nhưng thật bất ngờ, Porto lại có thêm bàn thắng trong hiệp phụ. Sergio Oliveira một lần nữa lập công với một pha sút phạt đẹp mắt, bóng đi xuyên qua hàng rào và làm bó tay Szczesny. Tuy nhiên, bàn thắng này của Porto có sự "giúp đỡ" rất lớn từ hàng rào của Juventus khi cả Ronaldo và Morata đều quay lưng lại, quả bóng đi thẳng vào hàng rào nhưng vẫn có thể xuyên qua.

    Bàn thua này khiến mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát của Juventus. Họ thắng 3-2 sau 120 phút ở Turin nhưng vẫn thua chung cuộc theo luật bàn thắng sân khách. Cựu HLV của Juventus, Fabio Capello khẳng định lỗi này là "không thể chấp nhận", mỉa mai rằng Ronaldo và Morata có thể đã "sợ bóng".

    Pirlo cũng đồng tình với quan điểm này: "Chúng tôi đã chọn những cầu thủ cao lớn để đứng hàng rào. Họ chưa bao giờ quay lưng khi làm rào trước đây. Có thể lần này họ nghĩ bóng ở quá xa và không cảm thấy nguy hiểm. Đây là một sai lầm, một hành động không thường xảy ra". 

    Ronaldo mắc lỗi lớn khi đứng rào

    Nói thêm về cách tiếp cận trận đấu, Pirlo chia sẻ: "Khi đội của bạn mắc đến 4 lỗi lớn ở vòng 1/8 Champions League, bạn sẽ bị loại. Chúng tôi vẫn chơi tốt cho đến tận lúc Porto chỉ còn 10 người. Các cầu thủ luân chuyển bóng từ cánh này sang cánh khác, tăng cường thêm người vào vòng cấm và các bàn thắng đã đến.

    Tôi không nghĩ cách tiếp cận của Juventus có vấn đề. Chúng tôi biết Porto sẽ chơi như thế nào, trận đấu sẽ thay đổi rất nhiều nếu chúng tôi ghi được bàn thắng sớm. Nhưng khi bạn bị thủng lưới, trận đấu sẽ trôi theo một cách rất khác.

    Chúng tôi đã khởi đầu tốt và suýt chút nữa Morata có thể mở tỷ số từ sớm. Nhưng quả đánh đầu không vào, sau đó penalty cho Porto, chúng tôi thậm chí có thể thua thêm bàn thứ 2. May mắn là các cầu thủ đã thi đấu đúng ý đồ trong hiệp 2, chiếc thẻ đỏ của Porto cũng giúp ích rất nhiều.

    Dẫu sao, đây là bóng đá. Chúng tôi sẽ mất vài ngày để nuốt trôi thất bại này. Nhưng sau đó, chúng tôi phải bước vào những trận đấu tiếp theo với thái độ đúng đắn, bởi vì đây mới là tháng 3 và còn cả một hành trình dài tại Serie A".

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội