Bóng Đá Plus trên MXH

Phong độ Mertens so tài cùng đẳng cấp Ronaldo
Việt Hà • 07:18 ngày 07/03/2017
Mertens tất nhiên chưa thể sánh với Ronaldo, từ… chiều cao cho tới đẳng cấp ngôi sao. Nhưng cầu thủ nhỏ con người Bỉ đang là niềm hy vọng lớn nhất của Napoli. Đó cũng là vai trò mà CR7 gánh vác ở Real Madrid trong chuyến làm khách nhiều cạm bẫy ở San Paolo.
    Nếu Mertens “lên đồng”, Napoli có thể vùi dập bất kỳ đối thủ nào. Những chiến thắng giòn giã nhất của Napoli mùa này đều khởi nguồn từ phong độ thăng hoa của tiền đạo người Bỉ. Mertens lập cú đúp, Napoli hạ Benfica 4-2. Mertens lập hat-trick, Napoli vùi dập Cagliari 5-0. Mertens ghi 4 bàn, Napoli đè bẹp Torino 5-3. Hoặc khi Napoli thắng Bologna tới 7-1, có tới 3 bàn đến từ tiền đạo cao 1m69 này.

    Thời điểm này đang là một Mertens như vậy. Chân sút của Napoli vừa hủy diệt hàng thủ Roma bằng tốc độ và khả năng săn bàn nhạy bén. Hai bàn thắng và một pha ăn mừng “quái dị” (Mertens mô phỏng động tác… đi tiểu của chó) cho thấy tiền đạo 29 tuổi đang “điên” cỡ nào. Các CĐV Napoli đã tái mặt khi Mertens rời sân phút 74 vì chấn thương. Song rất may, cầu thủ người Bỉ chỉ bị chuột rút. Mũi tên thần tốc của Napoli đang được căng lên hết cỡ nhắm về phía Real Madrid.

    Trong khi ngôi sao số một của Napoli bùng nổ cuối tuần qua, thì Ronaldo lại dính chấn thương bắp cơ. Chủ công của Real Madrid phải ngồi ngoài xem các đồng đội đả bại Eibar với tỷ số 4-1. Ronaldo chắc chắn sẽ trở lại trước Napoli đêm nay, dù phong độ vẫn là một dấu hỏi. Lão tướng 32 tuổi đã không tìm thấy mành lưới đối phương trong 5 trận liên tiếp tại Champions League.

    Nhưng Ronaldo không cần phong độ ổn định để làm nên điều gì đó. Tại Champions League mùa trước, cầu thủ người Bồ Đào Nha cũng chơi khá nhạt nhòa ở vòng bảng. Nhưng tới vòng 1/8, một tay Ronaldo hạ gục Roma với 2 bàn thắng trong 2 trận lượt đi và về. Sau đó ở vòng tứ kết là một màn trình diễn thượng hạng của CR7.


    Giữa cơn bão chỉ trích về phong độ nhạt nhòa ở trận thua 0-2 trên sân Wolfsburg, Ronaldo đã bùng nổ với một cú hat-trick trong màn lội ngược dòng xuất thần của đội bóng Tây Ban Nha (3-0). Với Ronaldo, đẳng cấp của một ngôi sao tầm cỡ thế giới luôn thường trực bên cạnh mành lưới đối phương.

    Nhìn lại trận lượt đi với Napoli, Ronaldo vẫn chơi khá tốt dù không trực tiếp ghi bàn. CR7 tạo ảnh hưởng lớn lên lối chơi chung, và thực hiện một đường kiến tạo hoàn hảo cho Kroos lập công. Đó chính là Ronaldo của thời hiện tại, thi đấu đồng đội và đơn giản hơn. Còn ở bên kia phần sân, Mertens có phần lúng túng trước đối thủ khổng lồ. 

    Cầu thủ Napoli sút được 3 quả nhưng đều không mấy nguy hiểm, tỷ lệ chuyền bóng chính xác chỉ 82% trong một màn trình diễn trung bình. Sự khác biệt giữa một ngôi sao hàng đầu và một cầu thủ giỏi sẽ lộ ra trong các cuộc họp thượng đỉnh.

    Nói vậy không có nghĩa Mertens “hết cửa” tại San Paolo. Tiền đạo người Bỉ sẽ rút được nhiều kinh nghiệm sau trận lượt đi. Nhỏ mà có võ còn nguy hiểm hơn bội phần. Real Madrid quá hiểu sự nguy hiểm của một cầu thủ cao 1m69. Trước là Messi, và giờ là Mertens? 

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay