Bóng Đá Plus trên MXH

“Phi cơ” Chelsea bị Schalke đưa về mặt đất
MINH KIỆT • 07:01 ngày 19/09/2014
Rạng sáng qua, sau chuỗi ngày bay bổng, chiếc phi cơ màu xanh Chelsea đã phải đáp xuống mặt đất bởi “Hoàng đế xanh” Schalke. Đấy là một tai nạn thuần túy, hay những vấn đề vốn được xem nhẹ trong khoảng thời gian thăng hoa vừa qua của The Blues đã hiện ra?
    BƯỚC HỤT CHÂN CỦA CHELSEA
    Khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu, các cầu thủ Schalke ăn mừng như lọt vào vòng knock-out đến nơi, trong khi chủ nhà lầm lũi bước vào đường hầm. Hình ảnh ấy cũng đủ nói lên sự tương phản dù cả hai đội đều giành được 1 điểm. Một Chelsea đang lâng lâng với ngôi đầu tại Premier League rốt cục phải chia điểm với một Schalke chưa biết thắng và đang đứng tận thứ 16 tại Bundesliga.

    Trước Schalke là một Chelsea lạ lẫm. Họ vẫn có những pha lên bóng tuyệt vời thông qua đôi chân ma thuật của Eden Hazard, nhưng lại có nhiều lúc lại bị tuyến giữa của đội bóng Đức lấn át. Hàng thủ vốn là niềm tự hào của Jose Mourinho đã không thể “quản thúc” Julian Draxler, người tuần trước vẫn còn đang bị... cúm. 

    Mourinho có thể bực tức vì Chelsea không thể tận dụng cơ hội triệt để. Riêng mình Didier Drogba đã có ít nhất là 3 cơ hội ngon ăn. Họ nhớ Diego Costa ư? Có thể, nhưng đừng quên là Schalke cũng thiếu những 9 cầu thủ vì chấn thương. Vì bài toán nhân sự mà họ đành phải chuyển sang sơ đồ 3 hậu vệ. Bởi vậy, việc đánh rơi chiến thắng chỉ là lỗi lầm của chính Mourinho/Chelsea mà thôi


    VẤN ĐỀ CỦA MOURINHO
    Mourinho đã đôn Fabregas lên đá như một tiền vệ công và gây được áp lực đáng kể lên khung thành Schalke, nhưng ông lại không tiếp tục duy trì sức ép đó mà lại thận trọng kéo Fabregas trở lại đá tiền vệ trung tâm với Nemanja Matic. Đấy dường như là vấn đề của Mourinho trong suốt năm đầu tiên tại London: bâng khuâng không biết dồn quân để tìm bàn kết liễu đối thủ hay lui về để bảo toàn tỷ số.

    Vấn đề là khi Mourinho muốn dồn quân lên, ông lại không có một mũi nhọn đủ sắc bén để nhân đôi cách biệt như Costa. Còn khi đã quyết định lùi về, Chelsea lại không có người cầm nhịp do Fabregas vẫn chưa thể chơi được như Frank Lampard thời đỉnh cao. Chính hàng thủ của Chelsea cũng đang gặp vấn đề khi họ không có được sự chủ động cần thiết trong những pha cản phá. Khi Jan Klaas Huntelaar nhận bóng trong tình huống gỡ hòa, 4 cầu thủ Chelsea đều chú mục vào Julian Draxler và để anh có khá nhiều không gian để nhận bóng.


    Khoảng cách giữa bộ tứ vệ và bộ đôi tiền vệ trung tâm của Chelsea đang gặp vấn đề. Mùa này Chelsea đã tấn công rực lửa hơn nhưng họ cũng phòng ngự lỏng lẻo hơn. Chỉ sau 5 trận, thủ thành xuất sắc Thibaut Courtois đã phải vào lưới nhặt bóng 7 lần trong những tình huống mà anh hoàn toàn không có lỗi. Nhưng nếu như 4 trận vừa qua tại Premier League, Diego Costa luôn khỏa lấp cho hàng thủ thì bây giờ hàng công không còn “nổ súng” như mong muốn nữa. 

    Nếu như một Schalke thiếu trước hụt sau còn có thể khoét được vào những khoảng trống nơi hàng thủ Chelsea thì rõ ràng Man City cũng có thể làm việc ấy khi hai đội gặp nhau cuối tuần này. Áp lực mà Man City tạo ra hứa hẹn sẽ càng làm cho hàng tiền vệ của Chelsea rối loạn hơn nữa trong những pha phản kích. Đấy là lúc chúng ta thấy liệu trận hòa trước Schalke có phải là một tai nạn thuần túy hay không.

    Mourinho trách học trò... quên phạm lỗi
    Theo Mourinho, việc Huntelaar gỡ hòa cho Chelsea là do hàng thủ không mau chóng phạm lỗi với Draxler. Ông nói: “Phải phạm lỗi ngay khi họ đoạt bóng. Tôi đã nói với các cầu thủ của mình 20 lần là Draxler luôn muốn dấn vào trong bằng chân phải còn Sam thì bằng chân trái. Phải áp vào chân thuận của họ”.

    CON SỐ:
    1 Đây là lần đầu tiên sau 5 lần đối đầu với Chelsea, Schalke làm tung lưới đội chủ sân Stamford Bridge.
    2 Chelsea không thắng cả 2 trận sân nhà gần đây tại Champions League (hòa Schalke và thua Atletico Madrid mùa trước). Lần gần nhất họ rơi vào cảnh tương tự đã cách đây 3 năm (hòa Copenhagen và thua M.U tại mùa 10/11).
    16 Chelsea đã ghi bàn trong cả 16 trận sân nhà gần đây tại đấu trường Champions League.

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay