Bóng Đá Plus trên MXH

Phát súng của Michael!
Trần Minh • 06:47 ngày 08/05/2015
Với nhiều người yêu mến Lionel Messi, hình ảnh đáng nhớ nhất của chân sút Argentina trước Bayern rạng sáng qua không phải là 2 pha ghi bàn đã sớm trở thành siêu phẩm để đời mà là cách ăn mừng của anh. Thử nhớ lại xem, lần cuối bạn nhìn thấy Messi ăn mừng mãnh liệt như thế là khi nào? Câu trả lời: Chung kết Champions League 2010/11 với Man United!
    Những “sát thủ” máu lạnh trong văn chương thường chẳng còn nhớ mình đã lấy đi bao nhiêu nhân mạng. Và phản ứng của họ sau khi hạ sát một “con mồi” mới cũng tỉnh rụi như khi ta ăn cơm, uống nước. 

    Messi cũng thế. Với một tay “sát thủ hàng loạt” đã gieo rắc kinh hoàng lên biết bao khung thành, đã ghi bàn và mau chóng trở thành cầu thủ số một trong lịch sử Barca, lịch sử La Liga và cả lịch sử Champions League, bạn khó mà chờ một phản ứng mạnh mẽ, dữ dội sau mỗi bàn thắng mà anh ta ghi được. 

    Nhưng trước Bayern là một Messi khác, vỡ òa với những niềm hạnh phúc như bị dồn nén từ rất lâu. “Khi Messi giận dữ, không ai có thể ngăn cản anh “, Thierry Henry bình luận trên kênh Sky, cảm giác như huyền thoại này vừa so sánh Messi với nhân vật Hulk trong truyện tranh. Henry nhớ lại những ngày còn là đồng đội của Messi ở Barca, những khi chàng trai trẻ cảm thấy bực bội hay ức chế, anh ta sẽ dốc bóng qua tất cả rồi sút tung lưới. Những lúc ấy, trông Messi rất đáng sợ, như “sát thủ” tỏa ra... sát khí vậy.


    Vậy điều gì đã “kích hoạt” sự giận dữ trong Messi. Trước hết đó là mối thù bị Bayern vũ nhục tại bán kết cách đây 2 mùa bóng. Khi ấy Messi đang có dấu hiệu quá tải, dính chấn thương nhẹ và bất lực nhìn Barca thất bại trước Hùm xám. Kế đến là việc Messi và đồng đội tại ĐT Argentina thất bại trước tuyển Đức của Neuer, Boateng, Schweinsteiger... ở chung kết World Cup 2014, làm hỏng cả giấc mơ đẹp của Messi và cả một dân tộc. 

    Cuối cùng, chính là những lời lẽ “ngông cuồng” của một Neuer đang tự tin là thủ môn hay nhất thế giới. “Tôi sẽ chứng minh cho Messi thấy ai mới là ông chủ của sân bóng”, Neuer nói và rốt cục anh đã trở thành... nhân viên trước sự tàn bạo của “ông chủ” Messi.

    Như nhiều chuyên gia đã phân tích, bàn mở tỷ số của Messi vào lưới Bayern rạng sáng qua đã lái trận đấu sang một hướng hoàn toàn khác. Cú sút uy lực từ ngoài vòng cấm ấy như một phát đạn đánh gục hoàn toàn nhuệ khí và sự ngạo nghễ của Neuer. Nó giống như phát súng kinh tâm động phách mà Michael bắn vào đầu tay trùm buôn ma túy người Thổ Nhĩ Kỳ Sollozzo trong cuốn truyện kinh điển “Bố già”.


    Khi ấy Sollozzo ngông cuồng muốn khống chế gia đình bố già, mở đường cho việc rải ma túy vào nước Mỹ. Được sự trợ giúp của tên Đại úy cảnh sát New York tham nhũng, Sollozzo đâu có coi anh chàng đại úy thủy quân lục chiến vừa trở về từ Thế chiến 2 là Michael vào đâu. Thế là gã nhận lấy kết cục thảm khốc khi bị Michael máu lạnh ghim đạn vào đầu.

    Messi cũng có cái vẻ ngoài hiền lành như Michael, Neuer cũng mang cái ngạo nghễ phớt tỉnh của Sollozzo và Boateng - được Gabriele Marcotti khen là đang trải qua mùa bóng tốt nhất sự nghiệp - chính là tên đại úy cảnh sát đi theo bảo hộ Sollozzo. Rốt cục cú sút lạnh lùng của Messi đã kết liễu tất cả. Trên Internet, người ta làm cả... điếu văn cho Boateng, họ còn sửa lại cả trang Wikipedia của anh với những bổ sung vào mục... ngày mất và nơi mất.
    Hơi ác, nhưng với một hậu vệ lẫy lừng như Boateng, ngã vật ra chỉ sau một quả ngoặt bóng là một nỗi sỉ nhục ghê gớm. Với Neuer, bị hạ từ một cú bấm bóng và một cú sút xa cũng là một nỗi thống khổ không kém.

    Ai biểu... chọc giận “sát thủ” làm gì?
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội