Bóng Đá Plus trên MXH

Nhìn thấy Sorloth, Real Madrid sợ hết hồn hết vía
07 phút trước
Tại trận lượt đi, Sorloth chỉ có mặt trên sân trong 15 phút, không tạo được nhiều tác động. Có lẽ Simeone đã để anh ngồi dự bị quá lâu, đến phút 75 mới tung vào và không đủ thời gian để làm gì. Atletico hầu như không tạt bóng vào khu vực cấm địa và Sorloth đã có 2 đường chuyền ở 1/3 cuối sân. Và thế là hết. 

    Tháng 5/2024, Sorloth ghi 3 bàn trong vòng 8 phút khiến hàng thủ Real hoá ngáo

    Tại Metropolitano, mọi chuyện có thể khác vì một số lý do. Đầu tiên là màn trình diễn của Sorloth: trong 1.504 phút, anh đã ghi được 14 bàn thắng trong mùa này (cùng 2 pha kiến tạo), 9 trong số đó là từ băng ghế dự bị. Anh là cầu thủ dự bị ghi nhiều bàn thắng nhất trong 5 giải đấu lớn của châu Âu. 

    Hai trong số đó là vào lưới Barca. Sorloth đã ghi bàn ở phút thứ 96 trong trận Barca-Atletico tại La Liga để nâng tỉ số lên 2-1. Khi đó, các cầu thủ Barca ngã xuống sân và Sorloth chạy với hai tay khoanh lại, giống như một vị thần của huyền thoại Bắc Âu.

    Nhưng không chỉ vậy: cảnh tượng tương tự lặp lại trong trận đấu Barca-Atletico tại Cúp Nhà Vua mới đây. Sorloth vào sân thay người để gỡ hoà 4-4. Rõ ràng, Sorloth là cầu thủ của những trận đấu hoành tráng. Real Madrid đã đối đầu với 3 đội bóng của Sorloth (Real Sociedad, Villarreal và Atletico) tổng cộng 9 lần mà chỉ thắng 1.

    Ngày 19/5/2024, Villarreal tiếp Real ở vòng 37 La Liga. Trận đấu đã kết thúc với tỷ số 4-4, với cả 4 bàn thắng của Villarreal đều do cùng một cầu thủ ghi. Đúng vậy, Sorloth. Một cơn ác mộng cho hàng phòng ngự của Real hôm đó (Lucas, Militao, Rudiger và Fran Garcia). 3 trong số 4 bàn diễn ra trong 8 phút (từ phút 48 đến 56). 

    4 ngón tay của Sorloth vẫn ám ảnh Real đến tận bây giờ

    Điều đó sẽ mãi mãi đi vào biên niên sử của La Liga bởi chỉ có 10 cầu thủ trước đó làm được như Sorloth, với Taty Castellanos của Girona năm 2023 là người cuối cùng. Bây giờ, Atletico cần Sorloth tái hiện phong độ như thần đó để lật ngược thế thua 1-2 ở trận lượt đi.

    HLV Simeone có lá bài đó trong tay và đó là Sorloth. Hồi đầu mùa, tiền đạo này đã tiết lộ rằng được Simeone gọi là "Sát Thủ". Màn trình diễn của Sorloth trong mùa giải đầu tiên tại Atleti thật phi thường nếu so sánh số phút anh đã chơi (1.504) với số bàn thắng ghi được (14).

    Đây là cầu thủ đứng thứ 16 trong đội hình về số phút thi đấu, với tất cả mọi người xếp trên anh ấy ngoại trừ Witsel, Reinildo, Correa, Azpilicueta, Riquelme, Musso và Lemar. Điểm trừ duy nhất là anh ấy vẫn chưa ghi bàn ở Champions League. Cho đến bây giờ...

    KỲ LÂM • 07 phút trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay