Bóng Đá Plus trên MXH

Nhận định bóng đá Chelsea vs PSG, 02h45 ngày 10/3: London thất thủ
Minh Việt • 06:23 ngày 09/03/2016
1 năm trước, khi còn là đội quân hùng mạnh dưới sự dẫn dắt của Jose Mourinho, Chelsea vẫn bị PSG loại khỏi Champions League ngay ở Stamford Bridge. Đêm nay, khi The Blues chỉ còn 50% sức mạnh so với cùng kỳ năm ngoái, London nhiều khả năng sẽ lại thất thủ trước đạo quân thiện chiến từ Paris...
    * BongdaPlus sẽ tường thuật trực tiếp trận đấu này từ 1h45 ngày 10/3

    HỒI SINH, NHƯNG VẪN CHƯA ĐỦ

    Chelsea đang dần hồi sinh dưới thời Guus Hiddink. Bằng chứng là trong 16 trận dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia người Hà Lan, The Blues giành 8 chiến thắng và chỉ đúng 1 lần phải nhận thất bại. Tính rộng hơn, Chelsea cũng chỉ thua vỏn vẹn 2/38 trận với Hiddink trên băng ghế huấn luyện, nếu tính tổng cả 2 nhiệm kỳ. 

    Chưa hết, nếu có BXH Premier League từ hồi Hiddink tới Stamford Bridge thì The Blues thậm chí còn đang đứng thứ… nhì với 25 điểm/13 trận, chỉ kém mỗi Tottenham (29), bỏ xa những ứng viên vô địch khác như Arsenal (19) và Man City (18). Tóm lại, đó là những thống kê cho thấy Hiddink đang làm rất tốt việc giúp nhà ĐKVĐ Premier League phần nào tìm lại sức mạnh. 

    Tuy nhiên, đó chỉ là thống kê bề nổi. Thực tế thì lối chơi mà Chelsea thể hiện trong các trận cầu với đối thủ ngang tầm đẳng cấp vẫn chưa thuyết phục. Họ may mắn mới có 1 điểm trước M.U hôm 29/12, trong trận đấu mà bóng đã 2 lần trúng khung gỗ The Blues. Chelsea cũng tiếp tục may mắn có 1 điểm trước M.U hôm 7/2 mới đây nhờ bàn gỡ ở phút cuối do Diego Costa ghi. Họ cũng thua PSG ở trận lượt đi và nếu không có sự xuất sắc của thủ thành Thibaut Courtois thì chắc chắn tỷ số đã đậm hơn con số 2-1 rất nhiều. Tính ra, Chelsea chỉ thắng được mỗi Arsenal là đội bóng lớn từ khi Hiddink lên dẫn dắt. Nhưng cần biết, đó cũng là trận thắng đầy may mắn khi The Blues để Pháo thủ ép sân trong cả hiệp 2 dù chơi hơn người.

    Nói vậy để thấy, Hiddink đã giúp Chelsea tiến bộ. Nhưng như vậy là chưa đủ. Vị thế của đội bóng lớn, của kẻ chinh phục vẫn chưa được The Blues thể hiện trong các thời điểm sinh tử.

    LẠI ÔM HẬN TRƯỚC PSG

    Cuối tuần trước, chính Branislav Ivanovic thừa nhận Chelsea mùa này “sụp đổ vì không chịu nổi sức ép. Áp lực khiến các cầu thủ mất kiểm soát và rơi vào tình trạng hoảng loạn”. Nếu đúng như lời Ivanovic thừa nhận thì nguy to. Bởi đêm nay, Chelsea một lần nữa phải sống trong sức ép buộc phải thắng PSG nếu muốn vào tứ kết. Vậy thì “đoàn quân không chịu nổi áp lực” như Ivanovic miêu tả sẽ vượt qua khó khăn như nào? 

    Ngoài chuyện tâm lý, sự vắng mặt của đội trưởng John Terry cũng là tổn thất quá lớn nữa cho Chelsea. Không Terry, Ivanovic được kéo vào đá trung vệ, Azpilicueta được đẩy sang đá cánh phải. Và điều này vô tình để lộ ra khoảng trống to đùng bên cánh trái của The Blues, bởi Baba Rahman đã chơi không tốt ở vị trí này. Trận gặp Southampton hôm 27/2, chính Baba là người mắc sai lầm nghiêm trọng dẫn tới bàn thua của Chelsea. Đêm nay, Baba còn phải đối phó với một Di Maria cực kỳ nguy hiểm và ai dám chắc anh không tiếp tục mắc lỗi? 


    Khi The Blues đang yếu đi so với 1 năm trước thì PSG ở tình cảnh ngược lại. Trong tay HLV Laurent Blanc vẫn còn nguyên đội hình cực mạnh với những David Luiz, Thiago Silva, Zlatan Ibrahimovic hay Edinson Cavani. Đã vậy, PSG còn được bổ sung một Di Maria là chuyên gia đá Champions League. Còn nhớ trận lượt đi, chính Thiên thần người Argentina đã có đường chuyền “sát thủ” để Cavani ấn định chiến thắng 2-1. Di Maria xuất sắc đến mức khiến Blanc phải thừa nhận “với cậu ấy trong đội hình thì chúng tôi đã đủ sức vô địch Champions League”.

    Champions League chính là điểm tựa hào nhoáng nhất để Chelsea cứu vãn mùa bóng thê thảm này. Tiếc rằng, nếu đến ngay cả The Blues-hùng-mạnh của mùa trước còn có thể gục ngã trước PSG thì hy vọng nào cho Chelsea-sa-sút mùa này? London hôm nay đứng trước nguy cơ rất lớn thất thủ thê thảm trước đoàn quân tinh nhuệ đến từ Paris.


    Lịch sử ủng hộ PSG
    Lịch sử đang ủng hộ PSG sẽ giành vé vào tứ kết. Bởi thống kê cho thấy PSG giành quyền đi tiếp ở 11/15 lần thắng trận lượt đi trên sân nhà tại cúp châu Âu. Tuy nhiên, đội bóng nước Pháp vẫn phải cẩn thận bởi cả 2 lần thắng trận lượt đi trên sân nhà với tỷ số 2-1 thì họ đều bị loại (trước Benfica mùa 2006/07 và Boavista mùa 2002/03 tại UEFA Cup). Nếu vượt qua Chelsea đêm nay, PSG sẽ lần thứ 4 liên tiếp giành vé vào tứ kết Champions League.


    THÔNG TIN
    - Chelsea: Vắng Falcao, Zouma và Terry (chấn thương).
    - PSG: Khả năng ra sân của Verratti và Matuidi còn bỏ ngỏ.
    - Chelsea thua 6/8 trận gần nhất theo châu Á trên sân nhà.
    - Toàn bộ 10 trận sân nhà gần nhất của Chelsea có tổng bàn thắng là số chẵn. 7/12 trận gần nhất của PSG cũng có tổng bàn thắng là số chẵn.
    - 12/20 trận sân nhà gần nhất của Chelsea có tối thiểu 3 lần lưới rung.
    - PSG thắng 11/20 trận gần nhất theo châu Á trên sân khách.

    ĐẶC BIỆT
    Tối thiểu 1 bàn hiệp 1: 15/20 trận gần nhất của Chelsea có tối thiểu 1 lần lưới rung ngay hiệp 1. 4/5 trận gần nhất của PSG có kịch bản tương tự. Trận này khó có ngoại lệ.
    Tối thiểu 3 bàn: 5/6 trận gần nhất của Chelsea có tối thiểu 3 lần lưới rung. 7/9 trận gần nhất của PSG có kịch bản tương tự. Trận lượt về sẽ diễn ra cởi mở, nên nhiều khả năng sẽ có ít nhất 3 bàn.

    DỰ ĐOÁN: 1-2

    BẠN CHỌN TỶ SỐ NÀO?

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay