Bóng Đá Plus trên MXH

Người thắng kẻ bại ở trận Leipzig 0-2 Liverpool
Thanh Sơn • 11:22 ngày 17/02/2021
Nhờ 2 pha làm bàn của cặp tiền đạo Mohamed Salah và Sadio Mane, Liverpool đã đánh bại Leipzig 2-0 ở trận lượt đi vòng 1/8 Champions League 2020/21. Sau đây, chúng ta hãy cùng nhìn lại xem ai là người chiến thắng và kẻ chiến bại ở trận đấu nói trên.
    Thắng
    Alisson 

    Thủ thành Alisson của Liverpool phải chịu sức ép rất lớn khi bước vào trận đấu với Leipzig. Lý do là bởi anh đã liên tiếp mắc phải những sai lầm trong thời gian gần đây khiến Liverpool thua cả Man City (1-4) lẫn Leicester City (3-1) đều với tỷ số cách biệt. Bất chấp thực tế trên, Alisson vẫn chơi một trận đấu tuyệt hay trước đại diện nước Đức. Nếu chốt chặn người Brazil này không xuất sắc cản phá được những cú dứt điểm của Angelino, Dani Olmo hay Christopher Nkunku thì chưa chắc Liverpool đã có thể đánh bại Leipzig.

    Thua
    Dayot Upamecano 

    Được đánh giá là chốt chặn đáng tin cậy nhất trong hàng phòng ngự Leipzig, song trung vệ Upamecano lại có một ngày thi đấu rất đáng quên. Trong tình huống dẫn đến bàn mở tỷ số của Liverpool, Upamecano hoàn toàn không xuất hiện khi Salah lập công. 5 phút sau, anh lại dâng lên quá cao tạo điều kiện cho Mane thoát xuống đánh bại thủ thành Gulacsi. Theo thống kê, ở trận đấu vừa rồi giữa Leipzig vs Liverpool, Upamecano chuyền hỏng rất nhiều khi chỉ thành công 72% trong những lần cố gắng đưa bóng cho đồng đội.

    Upamecano chuyền hỏng rất nhiều ở trận đấu với Liverpool

    Chú thích

    Complet passes: Đường chuyền thành công

    Inomplet passes: Đường chuyền hỏng

    Shot Assists: Chuyền cho đồng đội dứt điểm

    Goal Assists: Chuyền cho đồng đội ghi bàn

    Thắng
    Trent Alexander-Arnold

    Giống như Alisson, hậu vệ cánh phải Trent Alexander-Arnold của Liverpool cũng đang phải chịu áp lực đáng kể do không có được phong độ tốt ở mùa giải này. Sức ép ấy có lẽ đã giảm đi đáng kể sau trận đấu với Leipzig, bởi Alexander-Arnold đã góp công lớn giúp The Kop chiếm được ưu thế trước màn tái đấu. Đây là trận đấu mà anh đã làm tốt nhiệm vụ phòng ngự và rất tích cực tham gia tấn công. Tuy là hậu vệ, song Alexander-Arnold lại tung ra đến 4 đường chuyền khiến khung thành đối phương chao đảo (anh là cầu thủ làm tốt nhất ở tiêu chí này).

    Thua
    Nordi Mukiele

    Sẽ là không công bằng nếu Upamecano phải nhận toàn bộ trách nhiệm cho trận thủa của Leipzig, vì ngoài anh ra còn có một hậu vệ khác của đại diện nước Đức cũng gây thất vọng tràn trề là Nordi Mukiele. Trong tình huống Mane nâng tỷ số lên 2-0, Mukiele là người mắc lỗi chính khi phá bóng hỏng, mở ra cơ hội ghi bàn cho tiền đạo đối phương. Chứng kiến Mukiele tỏ ra chậm chạp và liên tục mắc lỗi vị trí, có lẽ chẳng ai ngạc nhiên khi thấy anh phải rời sân để nhường chỗ cho Vilmos Orban ở phút 64.

    Thắng
    Mohamed Salah

    Tiền đạo Mohamed Salah chính là người đã mở ra chiến thắng cho Liverpool với pha xâm nhập vòng cấm và dứt điểm chuẩn xác ở phút 53. Trong cả trận, cầu thủ này tung ra 2 pha bắn phá thì đây đều là những lần anh buộc thủ môn đối phương phải trổ tài. Với việc đã ghi 7 bàn trong 7 trận gần nhất, rõ ràng Salah đang duy trì được phong độ rất cao, bất chấp thực tế Liverpool mới chỉ tìm lại cảm giác chiến thắng sau 3 trận thua liên tiếp.

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay