Những lá thăm may rủi đã đưa Man City và Arsenal - hai đại diện cuối cùng của Premier League còn sót lại ở Champions League mùa này - chỉ phải gặp đối thủ được đánh giá yếu hơn họ rất nhiều. Nhà ĐKVĐ Man City đụng độ Copenhagen - CLB được đánh giá yếu nhất vòng 16 đội, còn Arsenal đụng Porto - CLB từng bị Pháo thủ vùi dập với tổng tỷ số 6-2 ở vòng 1/8 Champions League 2009/10.
Nếu đá đúng sức, Man City và Arsenal sẽ dễ dàng giành vé vào tứ kết. Đây là điều hoàn toàn nằm trong tầm tay của nhà ĐKVĐ lẫn nhà đương kim á quân Ngoại hạng Anh. Man City cùng Arsenal bốc được "mồi ngon" đã là điều tuyệt vời, nhưng người Anh còn có lý do để vui hơn nữa khi đối thủ của họ gặp phải... đối thủ mạnh