Bóng Đá Plus trên MXH

Ngày xưng bá còn xa
Trần Minh • 06:57 ngày 19/09/2014
Phút 89 trận đấu, người giữ tài khoản Twitter của Man City hân hoan giật dòng Tweet: “Một pha bay người tuyệt vời của Joe Hart để từ chối cú sút xa thử thời vận của Jerome Boateng. Cần phải có điều gì đó thật đặc biệt để vượt qua Joe Hart”.
    Này thì đặc biệt! 
    Này thì thời vận!
    Này thì Man City!

    Còn gì chua chát hơn cho Man City khi 1 điểm trên sân Allianz Arena của họ bị tước bởi chính người cũ là Boateng. Champions League đã chứng kiến biết bao “cú đấm của cố nhân” như thế. Fernando Morientes ghi bàn loại dàn Galacticos của Real Madrid khỏi bán kết Champions League năm nào. Arjen Robben và Wesley Sneijder bị Real bán đi, rốt cục họ trở lại đá trận chung kết Champions League ngay tại Bernabeu. 

    Pha ghi bàn của Boateng vào lưới Man City tiếp tục cho thấy bóng đá luôn đầy rẫy những cơ duyên như thế. Hart đã chơi một trận tuyệt hay, nhưng rốt cục anh không sống sót được đến cuối như nhân vật của Bruce Willis trong phim Die Hard. Anh chỉ là... Die Hart (Hart tử thương) mà thôi. “Hạ sát” Hart chính là người đã cùng anh khẳng định chỗ đứng ngày trước. Trong lúc Hart ngày càng được tin tưởng thì Boateng quyết định ra đi vì anh cảm thấy không được trọng dụng đúng mức tại Man City.

    Và từ pha ghi bàn của Boateng, người ta càng thấy rõ một điều: Man City tuy đã là thế lực sừng sỏ tại Premier League, nhưng cái ngày họ xưng hùng xưng bá tại châu Âu hãy còn rất xa. Mỗi lần họ gặp Bayern là mỗi lần thực tế ấy rõ ràng hơn bao giờ hết. Tiền của tỷ phú Ả-rập có thể mang về cho Man City mọi cầu thủ họ muốn, nhưng đẳng cấp là thứ không thể tự nhiên sinh ra.


    Lấy ngay Boateng làm ví dụ. Họ mua bao nhiêu ngôi sao, rốt cục lại bị “giết” bởi người mà họ bán. Sau khi Boateng rời Man City, anh vươn lên một tầm cao mới, giành Champions League, đã vô địch World Cup, được nhìn nhận là một trong những trung vệ hay nhất châu Âu. Còn Man City thì tiến rất chậm. Hai lần bị loại từ vòng bảng, một lần bị loại ở vòng 2. Trước Man City đêm qua, Boateng chuyền hơn bất kỳ cầu thủ nào của đối phương ít nhất là 21 lần!

    Nhiều người thấy xót xa khi Hart không có được phần thưởng xứng đáng cho màn trình diễn tuyệt vời. Nhưng nếu nhìn từ hướng ngược lại thì Hart “sống sót” đến tận phút cuối đã là tuyệt vời lắm rồi. Trận Champions League gần nhất ở đó, Bayern đã bị Real Madrid đả bại 0-4. Bây giờ, giới chuyên môn phải khâm phục Pep Guardiola vì ông ngay lập tức rút ra bài học khi gia cố tuyến giữa với bản hợp đồng mang tên Xabi Alonso của đối thủ. 

    Với Xabi ở đó, tuyến giữa được đánh giá là cực mạnh của Man City trở nên mong manh vô cùng. Philipp Lahm một lần nữa chứng tỏ nếu anh khởi nghiệp ở vị trí tiền vệ thì sự nghiệp cũng lẫy lừng chả kém gì Paul Scholes. David Alaba, một hậu vệ cánh khác, di chuyển không biết mệt. Họ cùng nhau mang lại cho Bayern sự chủ động mà Man City không bao giờ có được. Và cũng không thể quên là Bayern rạng sáng qua không có Javi Martinez, Bastain Schweinsteiger, Thiago Alcantara, Fracnk Ribery.

    VIDEO: Bayern Munich 1-0 Manchester City

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản


    Đấy là đẳng cấp của một đội bóng lớn. Còn Man City cần gì để vươn lên “chiếu trên” của những Bayern, Real Madrid, Barcelona? Họ cần một Joe Hart luôn chơi với phong độ hôm qua, một khát vọng chứng tỏ lớn hơn, một hàng tiền vệ điềm tĩnh hơn, một Aguero hoàn toàn khỏe mạnh, một Yaya Toure chơi như ở Premier League. Ôi thôi, nhiều quá!

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay