Để tạo nên trận chung kết Champions League toàn Anh đầu tiên kể từ năm 2008, cả Liverpool và Tottenham đã vượt qua một hành trình rất dài và gian nan. Đặc biệt ở vòng bán kết, 2 đại diện xứ sương mù đều đã viết nên kỳ tích khi lội ngược dòng đánh bại Barcelona và Ajax.
Trước trận đấu cuối cùng tại Madrid, Mourinho đưa ra nhận định của mình: "Tôi luôn nói rằng đội bóng nào tạo được kỳ tích để vào đến trận chung kết thì có một chút tiến xa hơn. Điều thú vị là cả 2 đội bóng vào đến chung kết Champions League mùa này đều có một hành trình kỳ diệu".
"Họ đến đó cứ như thể các vị thần Titan, đánh bại tan tác mọi đối thủ và khiến người khác phải tin rằng "chiếc cúp đó là của tôi".
Khi được hỏi về cầu thủ quan trọng nhất bên phía mỗi đội, Mourinho chỉ ra: "Nếu tôi phải chọn một người, thì sẽ là Virgil van Dijk với Liverpool. Còn về phần Tottenham, họ đã đến được trận chung kết mà không cần Harry Kane nên người đó sẽ là Eriksen".
Về mặt cá nhân, Mourinho cảm thấy sẽ thật bất công nếu Juergen Klopp không thể vô địch tại Wanda Metropolitano. Bởi lẽ đó sẽ là lần thứ 3 chiến lược gia người Đức gục ngã trong trận đấu cuối cùng tại Champions League.