Bóng Đá Plus trên MXH

Messi: Ánh mắt ngày xưa
• 19:48 ngày 06/05/2015
Cách đây 2 năm, Bayern hạ Barcelona 3-0 ngay tại Nou Camp ở lượt về bán kết Champions League. Đó là trận đấu mà Lionel Messi chỉ ngồi ghế dự bị và không ra sân vì ảnh hưởng chấn thương, nhưng thực chất là vì HLV Tito Vilanova đã “giương cờ trắng” sau trận thua 0-4 ở lượt đi tại Allianz Arena.
    Nhìn ánh mắt không cảm xúc của Messi trên ghế dự bị của Barca trong trận đấu tại Nou Camp sau mỗi bàn thắng của Bayern, cả thế giới như tự hỏi: cầu thủ hay nhất thế giới đang nghĩ gì? Có trời mới biết Messi nghĩ gì, vì ngay cả những người thân của cầu thủ này cũng thừa nhận Messi rất hiếm khi để lộ cảm xúc thật. 

    Thế giới của Messi là của riêng anh, đầy nội tâm và bí hiểm. Người ta đã mời các chuyên gia tâm lý, những chuyên gia phân tích chuyển động của ánh mắt, cái mũi và miệng để đưa ra 1.001 dự đoán, lý giải về “ánh mắt ngày xưa” của Messi, cách đây 2 năm. 


    Nhận định chung nhất, và hợp logic nhất vào thời điểm đó, là Messi đang tính chuyện “bỏ cuộc chơi”, vì đế chế Barca do Pep Guardiola xây dựng đã chính thức sụp đổ. Nhận định ấy, phù hợp với lý do chuyên môn hơn là lý do về tâm lý, tâm linh, khoa học… Dù sao đi nữa, cũng rất ít người nghĩ Barca và Messi lại hồi sinh ngoạn mục, như hiện nay. 

    Đó là đội bóng đã thắng 15 trong 16 trận gần nhất, đang có tham vọng (và hy vọng rất cụ thể) sẽ giành cú ăn ba gồm La Liga, Champions League và Cúp Nhà Vua mùa này. Thật thú vị khi Barca sẽ có cơ hội rất lớn và rất tốt đòi lại món nợ cũ khi lại gặp Bayern ở bán kết Champions League. 

    Hai năm trước, Barca thua Bayern với tổng tỷ số 0-7 ở vòng bán kết Champions League, nhưng không ai nghĩ cách biệt giữa hai đội lại lớn như tỷ số thực tế sau 2 trận lượt đi - về. Còn nhớ, ở trận lượt đi tại Allianz Arena, tại TP.HCM đêm ấy bỗng mưa thật to trong khi đang ở mùa khô hạn, nắng gắt. Dường như, ngay cả thiên nhiên cũng đã dự báo về một hiện tượng vô cùng bất thường trong bóng đá sẽ xảy ra. 


    Nói cách khác, trong thể thao cũng như trong cuộc sống, luôn tồn tại những điều ngoài sức tưởng tượng của tất cả chúng ta. Bayern thắng Barca với tổng tỷ số 7-0 là điều điên rồ, nhưng hơi ai hết Messi hiểu rõ trước mắt anh chỉ có 2 lựa chọn, rất rõ ràng: hoặc phải gượng dậy mạnh mẽ, hoặc rời Barca tìm thử thách mới và động lực mới.

    Cuối cùng, Messi đã chọn ở lại một cách dũng cảm, dù mùa vừa qua anh chơi rất mờ nhạt khi Barca bị Atletico Madrid loại ở ngay vòng tứ kết Champions League. Mùa vừa qua, CLB xứ Catalan trắng tay trên mọi đấu trường. Ai dám nghĩ Barca với HLV “tay mơ” Luis Enrique lại vươn lên mạnh mẽ và khi mùa giải bước vào giai đoạn cuối hiện nay, Barca với Messi dường như “vô đối”?

    Đó chính là điều tuyệt vời của bóng đá nhưng không hẳn là điều bí ẩn khó lý giải với Barca và Messi. Đó vẫn là một tập thể tài năng và đầy gắn kết, với những con người từng thất bại nặng nề trước Bayern 2 năm trước nay đang “sống lại” như có phép màu, ví dụ Messi, Iniesta, Pique, Busquets… 

    “Đế chế” Barca không xây dựng chỉ trong một sớm một chiều, và tất nhiên cũng sẽ không sụp đổ chỉ trong nháy mắt. Khi vấp ngã và biết cách đứng lên, đó mới chính là bản lĩnh đàn ông, là tấm gương đáng phục. Trên hết, Barca và Messi như tìm lại được động lực để quyết chiến, san bằng mọi rào cản (dù có là Bayern hay Real Madrid) để hướng tới cú “ăn ba” rất gần ở phía trước.  

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay