Được chơi trên sân nhà, nhưng Man City dù tung ra đội hình rất mạnh cũng phải rất vất vả mới có được chiến thắng tối thiểu trước đội bét bảng Feyenoord bằng pha lập công của Raheem Sterling ở phút 88. Chiến thắng này giúp đoàn quân của HLV Pep Guardiola nối dài chuỗi trận thắng trên sân nhà Etihad lên con số 17.
Mặc dù có chiến thắng và giành quyền vào vòng 1/8 với ngôi vị đầu bảng, nhưng HLV Guardiola tỏ ra không hài lòng với màn trình diễn của các học trò ở trận đấu này.
"Chúng tôi sẽ phân tích lối chơi của đội. Nửa đầu chúng tôi có thể làm tốt hơn trong hiệp 1, nhưng đôi khi rất khó đá khi bạn đã thắng nhiều trận và sớm giành quyền đi tiếp. Chúng tôi không có đủ áp lực để vào cuộc, nhưng đó cũng là điều bình thường", HLV Guardiola chia sẻ.
"Đội bóng vẫn có chiến thắng và chúng tôi có một bàn thắng từ Sterling sau cú sút tuyệt vời của Guendogan. Sterling ghi được nhiều bàn thắng quan trọng và cậu ấy vẫn còn trẻ, vẫn có thể hoàn thiện hơn nữa", chiến lược gia người Tây Ban Nha nói thêm.
Sterling ghi bàn duy nhất mang về chiến thắng cho Man City
Ở trận đấu đêm qua, HLV Pep Guardiola cũng tung ra sân bộ đôi cầu thủ trẻ Phil Foden và Brahim Diaz. Foden, cầu thủ trẻ mới giành chức vô địch U17 World Cup cùng U17 Anh, đã trở thành cầu thủ thứ 3 sinh trong thế kỷ 21 ra sân ở Champions League.
Chia sẻ về điều này, HLV Guardiola cho hay: "Chúng tôi có những tài năng trẻ. Đội hình của chúng tôi không quá nhiều. Tôi sẽ xem xét những gì sẽ xảy ra trong vài trận đấu tới. Hy vọng rằng những cầu thủ này sẽ ở lại với đội bóng trong một thời gian dài để cống hiến. Cách họ tập luyện và thi đấu cho thấy, họ xứng đáng nhận được sự tin tưởng của HLV và các đồng đội".