Bóng Đá Plus trên MXH

Man City 'quàng bụi rậm'
THẠCH LONG • 10:48 ngày 21/09/2018
Man City bước vào Champions League mùa này trên tư cách là ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch. Tuy nhiên, cú ngã ngớ ngẩn ngay trên sân Etihad rạng sáng qua vừa tố cáo sự phập phù của Man xanh, vừa đẩy họ vào lời nguyền: từ mùa 1994/95 tới nay, chưa CLB nào vô địch Champions League sau khi thất bại ở trận ra quân.
    Chuyện gì xảy ra vậy, Man City?
    Trước khi bước vào trận ra quân tại Champions League mùa bóng mới, Man City được các nhà cái lớn ở châu Âu đánh giá là ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch. Tỷ lệ cho kịch bản thầy trò Pep Guardiola bước lên ngai vàng mùa này là đặt 1 ăn 6 (theo Bet365), chia sẻ vị trí dẫn đầu cùng Barcelona.

    Được đánh giá cao là thế nhưng Man xanh đã tạo ra một cú sốc lớn khi bại trận ngay trên sân nhà trước Lyon. Gã độc tài của mùa bóng trước bị đối thủ trừng phạt vì 2 sai lầm đáng trách của Fabian Delph và Fernandinho, kết hợp với rất nhiều tình huống bỏ lỡ đáng trách của hàng công.

    Theo thống kê của Whoscored, Man City đã tạo ra tới 17 cơ hội có thể chuyển hóa thành bàn thắng (Lyon chỉ có 8 lần) và thực hiện tới 22 pha dứt điểm (Lyon có 11 lần). Man xanh kiểm soát bóng tới 70%, thực hiện số đường chuyền gần gấp đôi Lyon (711 so với 316). Nhưng cho dù tất cả các chỉ số đều vượt trội hoàn toàn so với Lyon, Man xanh vẫn khép lại trận ra quân tại Champions League chỉ với 1 lần làm tung lưới đối thủ. Quả là một nỗi thất vọng quá lớn.

    Với trận thua này, thầy trò Pep Guardiola ngoài việc phải nỗ lực hơn nữa trong những trận còn lại của vòng bảng, họ còn phải đối mặt với lời nguyền đáng sợ: Suốt từ mùa 1994/95 đến nay, chưa có bất kỳ nhà vô địch nào khởi đầu hành trình bằng thất bại cả. Đường sáng không đi, sao lại đâm quàng bụi rậm thế này, Man City?


    Man City đang có vấn đề?
    Đang có nhiều nhà chuyên môn đặt ra câu hỏi: Thất bại trước Lyon chỉ là một tai nạn đáng tiếc do sai lầm cá nhân mà ra, hay sức mạnh của Man City đang có dấu hiệu sa sút so với mùa bóng trước? Cả hai luận điểm này đều có logic để chứng minh. Nói Man City gặp “tai nạn” cũng đúng. Họ áp đảo hoàn toàn trước Lyon và thua một phần vì đen đủi.

    Tuy nhiên, cũng không thể phủ nhận thực tế: Sức mạnh của Man xanh quả thật đã không còn được dữ dội như mùa trước. Nhìn lại cả chặng đường đã qua của Man City mùa 2018/19 sẽ thấy rõ hơn vấn đề. 

    Tại Premier League, họ bị Wolves cầm hòa 1-1 và ngay sau đó phải vô cùng chật vật mới thắng được Newcastle 2-1. Và đỉnh điểm của sự hoài nghi chính là thất bại trước Lyon rạng sáng qua. Đi sâu vào các chỉ số của Man xanh mùa này lại càng thấy rõ hơn mầm mống của sự sa sút.

    Theo Whoscored, Man City trung bình mỗi trận Premier League thực hiện tới 23,8 pha dứt điểm, nhưng số bàn thắng họ ghi được mới chỉ là trung bình 2,8 bàn/trận. Hiệu quả chuyển hóa cơ hội thành bàn của Man xanh như thế này là tương đối thấp. Ngay trận đấu với Lyon cũng đã tố cáo điểm yếu này: Tạo ra tới 17 cơ hội ăn bàn nhưng lại chỉ 1 lần thành công là một hiệu suất không thể tồi tệ hơn.

    Man City phải chăng đang chủ quan? Sau mùa bóng quá đỗi thành công, phải chăng các ngôi sao Man City vẫn đang lơ lửng trên mây? Hay Man xanh thi đấu chật vật vì nhớ Kevin de Bruyne? Bất chấp vấn đề là gì thì HLV Pep Guardiola nên sớm có những liệu pháp tâm lý và cả chiến thuật để ngăn đám cháy nhỏ mà Lyon vừa tạo ra ngay giữa Etihad bùng lên thành một ngọn lửa lớn.

    Man City lập thêm kỷ lục buồn
    Thất bại gây sốc trước Lyon đánh dấu cột mốc trận thua thứ 4 liên tiếp của Man City tại sân chơi Champions League. Và thật đáng buồn khi biết, Man City vừa trở thành CLB Anh đầu tiên trong lịch sử thua liền 4 trận ở sân chơi danh giá này. Ở mùa 2012/13, Man xanh cũng từng sở hữu một kỷ lục rất xấu hổ: Trở thành nhà ĐKVĐ Premier League bị loại khỏi Champions League với số điểm thấp nhất lịch sử (3 điểm).
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội