Gặp Celtic là lần đầu tiên Iheanacho được đá chính ở Champions League. Tuy nhiên, không có bất cứ dấu hiệu nào của sự run sợ. Cầu thủ người Nigeria chơi với thái độ tự tin hiếm thấy và thoải mái phô diễn tài năng.
Đúng như yêu cầu của Pep đối với một tiền đạo, Iheanacho rất chịu khó di chuyển, gây áp lực với đối phương bằng các pha tranh chấp hay phạm lỗi. Khả năng giữ bóng và chuyền chính xác (tỷ lệ 80%) của anh cũng giúp ích trong việc luân chuyển bóng và xây dựng lối chơi. Với sải chân nhanh nhẹn, anh giấu mình dưới hàng tiền vệ rồi bất ngờ bứt tốc đột nhập vòng cấm bất cứ lúc nào (5 chạm trong khu cấm địa). Khoảnh khắc làm bàn phút thứ 8 đã cho thấy điều đó. Giữa gọng kìm của 2 trung vệ Celtic, Iheanacho lao đi với tốc độ xé gió, đón đường chuyền từ Nolito và tung ra cú dứt điểm trái phá.
Màn trình diễn của tài năng 20 tuổi khiến nỗi lo lắng về án treo giò 4 trận của Sergio Aguero được giảm thiểu. Iheanacho có thể một mình lĩnh xướng hàng công hoặc trở thành một đối tác hiệu quả trên hàng công. Hồi tháng 9, Aguero cũng vắng mặt vì án phạt (và chấn thương). Trong 2 trận trở thành kẻ đóng thế (gặp M.U và Bournemouth), Iheanacho đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khi tham gia vào 4/6 bàn thắng (2 bàn, 2 kiến tạo).
Guardiola từng đánh giá, “Iheanacho là một lựa chọn để chiến thắng”. Quả thực, chỉ cần đặt niềm tin, anh sẽ không làm ông thất vọng.
Iheanacho còn hay hơn cả Aguero Sau 396 phút tại Premier League và Champions League mùa này, Iheanacho ghi 5 bàn, trung bình 79 phút/bàn. Nếu tính thêm 3 pha kiến tạo, tức là bình quân mỗi 49,5 phút, anh lại tham gia vào một bàn thắng. Hiệu suất này tốt hơn cả Aguero, với 105 phút/bàn và 98 phút để có một bàn thắng hoặc kiến tạo. |