Đến khi hiệp 2 vừa bắt đầu, ông thầy người Na Uy lại "méo mặt" khi Anthony Martial bị chấn thương và buộc phải thay bằng Juan Mata. Trước đó, Martial đã bị đau nhưng vẫn nén chịu để tiếp tục thi đấu. Vắng đi hai trong số những cầu thủ thi đấu bùng nổ nhất kể từ Solskjaer được bổ nhiệm, M.U đành ngậm ngùi nhìn PSG ra về với chiến thắng 2-0.
Phát biểu sau trận, HLV Solskjaer cũng chưa biết Lingard và Martial sẽ phải ngồi ngoài bao lâu: "Bạn biết không, những kiểu chấn thương về cơ bắp, gân khoeo hay háng rất khó để khẳng định chính xác ngay bây giờ. Chúng tôi sẽ mất vài ngày để biết chính xác cầu thủ của mình cần bao lâu để hồi phục".
Trước mắt, Lingard và Martial có lẽ khó tham dự loạt trận sắp tới của M.U. Vào ngày 19/2, M.U sẽ thi đấu với chủ nhà Chelsea tại FA Cup. Đến ngày 24/2 và 28/2, họ sẽ lần lượt gặp Liverpool và Crystal Palace tại Ngoại hạng Anh. Trận lượt về vòng 1/8 Champions League giữa M.U và PSG sẽ diễn ra vào ngày 7/3.