Đầu tuần qua, để chuẩn bị cho trận chung kết Champions League, BHL Liverpool đã quyết định di chuyển sớm tới Tây Ban Nha và đóng quân tại trại huấn luyện Marbella ở xứ Andalusia. Kể từ thời điểm kết thúc trận đấu cuối cùng của mùa giải tại Ngoại hạng Anh cho đến thời điểm hiện tại, các cầu thủ được cho nghỉ xả hơi và chỉ vừa mới bắt đầu bước vào tập luyện.
Huấn luyện Klopp muốn bố trí một trận đấu giao hữu vào cuối tuần này nhằm giúp các cầu thủ, đặc biệt là tiền đạo Roberto Firmino, người mới bình phục chấn thương có được cảm giác bóng tốt nhất. Tuy nhiên, khó khăn dành cho chiến lược gia người Đức là hiện tại các đội bóng tại Tây Ban Nha đều đã bước vào giai đoạn nghỉ hết mùa giải.
Điều này đang khiến HLV Klopp rất đau đầu và phải tính đến phương án để "gà nhà đá nhau" bằng việc dùng các cầu thủ của đội U23 và những tài năng trẻ tại Học viện bóng đá của CLB làm "quân xanh" cho đội chính tập luyện, thi đấu cọ xát.
Ở trận chung kết với Tottenham vào đầu tháng 6, Liverpool sẽ có được đội hình mạnh nhất. Tiền đạo Firmino sau 3 trận cuối mùa tại Ngoại hạng Anh vắng mặt do chấn thương đã trở lại tập luyện. Tiền vệ Fabinho cũng hoàn toàn bình phục chấn thương để sẵn sàng ra sân từ đầu.