Bóng Đá Plus trên MXH

Liverpool: 9 năm trôi dạt giờ mới thấy bóng đất liền
Hà Trang • 13:43 ngày 07/03/2018
Trận hòa nhạt nhẽo của Liverpool với Porto trong trận lượt về vòng 1/8 Champions League không nói lên được tầm vóc to lớn của cột mốc này. Họ đã phải đi rất lâu cho tới ngày trở lại vòng tứ kết.
    Khi mà hi vọng vô địch Ngoại hạng Anh dù vẫn còn nhưng rất nhỏ nhoi thì sự quan tâm của Liverpool đã nghiêng cả về Champions League. Đó là đấu trường mà The Kop từng rất quen mặt, từng rất may mắn nhưng theo thời gian, vì nhiều lý do tác động mà trở nên xa lạ.

    Do đó, việc Liverpool đập nát Porto 5 bàn không gỡ trong trận lượt đi vòng 1/8 khiến người hâm mộ khấp khởi. Thắng Porto không phải điều gì lớn lao nhưng nó có thể là khởi đầu mở ra những điều lớn lao.

    Và sự thực là thầy trò Juergen Klopp đã làm được. Trận hòa 0-0 ở lần tái đấu là đủ để họ vừa giữ sức, vừa tạo nên một cột mốc lần đầu trong 9 năm qua.

    Lần gần nhất Liverpool vào tới tứ kết Champions League đã từ mùa 2008/09. Khi đó, họ cũng dừng chân luôn ở vòng đấu này khi thất thủ chung cuộc 5-7 trước Chelsea. Chín năm trôi qua, có quá nhiều thứ đã thay đổi. Liverpool có đôi khi cũng chạm tới ngưỡng cửa Champions League nhưng chưa bao giờ đi xa hơn vòng bảng, cho tới tận mùa này.

    Klopp đã giúp Liverpool tiến một bước dài
    Klopp đã giúp Liverpool tiến một bước dài

    Liverpool từng là vua đấu cúp và họ nên làm sống dậy danh xưng này. Cựu ngôi sao của Man United, Owen Hargreaves khẳng định Liverpool đang đạt điểm rơi phong độ vào đúng thời điểm. Họ vừa có một mạch trận xuất sắc tại Ngoại hạng Anh và giờ Champions League đang hưởng lợi.

    "Liverpool đã xây dựng được một nền tảng tuyệt vời. Tôi không nghĩ có đội nào muốn chạm trán họ với hàng công hủy diệt như vậy. Sự cân bằng của đội bóng rất tuyệt và giờ họ cần kết thúc mùa giải theo cách mạnh mẽ nhất có thể", Hargreaves nhấn mạnh.

    "Liverpool có thể về nhì ở Ngoại hạng Anh? Họ có thể lọt tới bán kết Champions League? Nếu họ có thể làm được thế thì đây là mùa giải vô cùng tuyệt vời với Juergen Klopp. Đội bóng này đang có được đỉnh cao phong độ".

    Khi ở đỉnh cao, Liverpool là một tập thể đáng sợ. Cứ thử tưởng tượng Mohamed Salah, Sadio Mane, Roberto Firmino, Ox-Chamberlain... cùng chạy với tốc độ đỉnh cao, có lẽ mọi đối thủ đều bị cuốn phăng không thương tiếc.

    Vấn đề là Klopp có thể duy trì đỉnh cao này đến bao giờ. Lối chơi của chiến lược gia người Đức làm tiêu hao sức lực rất nhanh và khi cơ thể mệt mỏi, liệu cái đầu còn đủ minh mẫn? 

    Khi Salah dự bị, Liverpool không giữ được trọn vẹn sức mạnh
    Khi Salah dự bị, Liverpool không giữ được trọn vẹn sức mạnh

    Hơn thế nữa, Liverpool còn đang quá phụ thuộc vào Salah. Trong trận cầu hiếm hoi mà ngôi sao người Ai Cập ngồi dự bị, Liverpool tịt ngòi trước Porto ngay tại Anfield. Nên nhớ, trong 15 trận sân nhà gần nhất, The Kop chỉ không ghi bàn trong đúng 1 lần trên mọi đấu trường. Những dấu hiệu này cho các đối thủ có thêm dữ liệu để tiết chế sức mạnh của Liverpool.

    Lọt tới vòng 8 đội cuối cùng, sẽ không còn đối thủ yếu như Porto. Một cựu ngôi sao của "Lữ đoàn đỏ", Michael Owen tỏ ra tự tin: "Đó có thể là Real Madrid, Barcelona, chúng tôi không sợ. Bayern Munich cũng thế. Liverpool cũng không sợ Man City, trong lần gặp lại thầy trò Klopp đã thổi bay họ với tỷ số 4-3".

    Tự tin là thứ mà người Liverpool chưa bao giờ thiếu nhưng để hiện thực hóa được giấc mơ tiến xa ở Champions League, đoàn quân của Klopp cần nhiều hơn thế.

    Để Porto cầm hòa, Liverpool vẫn giành quyền đi tiếp
    ĐANG TẢI VIDEO...
    Vui lòng chờ trong giây lát.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội