Bóng Đá Plus trên MXH

Liệu có UEFA-Liga ở Champions League?
Nguyên Phong • 10:47 ngày 19/04/2017
Hai đội bóng lớn của La Liga là Real Madrid và Barcelona thường xuyên được hưởng lợi từ trọng tài. Liệu có bàn tay nào đủ sức tác động để tạo nên điều đó hay không?
    La Liga thường hưởng lợi từ trọng tài

    Điều này tất cả fan bóng đá trung lập, kể cả người hâm mộ các đội bóng đến từ La Liga đều phải thừa nhận. Chẳng cần lục lọi trí nhớ sâu xa để tìm dẫn chứng, ngay ở vòng loại trực tiếp Champions League 2016/17, tấm vé đi tiếp của Real Madrid hay Barcelona đều nhuốm màu không công bằng.

    Barca đã làm nên chiến tích chưa từng có, lội ngược dòng thắng PSG 6-1 ở lượt về vòng 1/8 Champions League để đoạt vé vào tứ kết. Không phủ nhận cái hay của Barca nhưng cũng phải nói, chiến thắng trên sân Nou Camp của họ có sự trợ giúp từ những quyết định nhạy cảm của trọng tài. 

    Không phải ngẫu nhiên mà sau trận, PSG đã đệ đơn tố cáo lên UEFA rằng Barca 8 lần được trọng tài thiên vị. Có thể kể đến tình huống Mascherano để bóng chạm tay trong vòng cấm nhưng trọng tài không cho PSG hưởng penalty, hay Pique đáng phải nhận thẻ vàng thứ 2 vì phạm lỗi với Cavani. PSG cũng tin rằng quả penalty đầu tiên mà Barca được nhận là không chính xác.

    PSG tố cáo 8 lần Barca được hưởng lợi từ trọng tài
    PSG tố cáo 8 lần Barca được hưởng lợi từ trọng tài

    Với Real, chiến thắng của họ ở tứ kết lượt về diễn ra vào rạng sáng nay làm dấy lên sự phẫn nộ từ fan Bayern. Cristiano Ronaldo lập hat-trick nhưng 2/3 bàn thắng của anh gây tranh cãi vì việt vị. Arturo Vidal của Bayern nhận 2 thẻ vàng và rời sân, trong khi Casemiro với khá nhiều pha phạm lỗi thì chỉ bị trọng tài cảnh cáo 1 lần.

    Sau trận, Vidal đã không ngần ngại chỉ trích: “Khi 2 đội bóng lớn gặp nhau ở Champions League, một kẻ cắp không được phép xuất hiện”. Thế nhưng, kẻ cắp đã xuất hiện rất nhiều lần ở những trận cầu đỉnh cao có sự góp mặt của các đội bóng Tây Ban Nha, và phần lớn họ là người được hưởng lợi.

    Vậy liệu có âm mưu nào phía sau hậu trường khiến những kẻ cắp liên tục góp mặt ở đấu trường đỉnh cao như Champions League hay không?

    Bàn thắng ghi trong tư thế việt vị của Ronaldo
    Bàn thắng ghi trong tư thế việt vị của Ronaldo

    Ai đủ khả năng đứng sau?

    Nói đến quyền lực trong bóng đá Tây Ban Nha, chắc chắn phải nhắc đến Angel Maria Villar Llona, chủ tịch của LĐBĐ nước này kể từ năm 1988 đến nay. Vào năm 2016, Villar đã bị đối thủ cạnh tranh cho chức chủ tịch là Jorge Perez chỉ trích xây dựng hệ thống kín để duy trì quyền lực. Không những thế, Villar còn bị cáo buộc dành phần lớn thời gian để giúp UEFA và FIFA kinh doanh hơn là phát triển La Liga.

    Villar cũng từng làm phó chủ tịch của UEFA lần lượt vào những năm 1992 và 2002. Năm 2002, ông rời chức vụ sau thất bại của Tây Ban Nha ở World Cup, nhưng ngay lập tức được bổ nhiệm vào vị trí quản lý Ủy ban trọng tài của La Liga và UEFA. Sau khi Michel Platini rời nhiệm sở tháng 10/2015, Villar trở thành quyền chủ tịch của UEFA cho đến khi Aleksander Ceferin lên nắm quyền.

    Villar, người đàn ông quyền lực của bóng đá Tây Ban Nha
    Villar, người đàn ông quyền lực của bóng đá Tây Ban Nha

    Những điều trên cho thấy sự thân thiết của Villar với UEFA và những gì mà ông có thể can thiệp vào tổ chức này. Về scandal, Villar từng bị Ủy ban đạo đức FIFA phạt 25.000 franc Thụy Sỹ. Lý do là Villar không hợp tác trong quá trình điều tra vụ ông nhúng tay vào việc xin đăng cai World Cup 2018 của Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha (thất bại và Nga là nước tổ chức giải đấu này).

    Villar hoàn toàn có động cơ và quyền lực để trợ giúp các đội bóng đến từ La Liga. Còn UEFA, họ được hưởng lợi gì? Cùng đến với chia sẻ của Roman Burki, thủ môn Dortmund, đội bóng phải thi đấu lại với Monaco chưa đầy 24 giờ sau khi xe buýt của họ bị tấn công, để làm rõ điều này.

    Burki chỉ trích: “UEFA chỉ nói về tiền bạc mà không có tính nhân văn”. Về tài chính, Ronaldo và Messi đối đầu với nhau trong trận chung kết sẽ thu hút hơn, hay Cavani và Lewandowski? Câu trả lời đã quá rõ ràng!

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay