Bóng Đá Plus trên MXH

Lăng kính: Hồn Trương Ba, da hàng thịt
Trần Minh • 07:57 ngày 03/04/2014
x1.2
/ x1.5 x1.2 Chọn tốc độ đọc
Một M.U thuộc hàng tồi tệ nhất trong vòng một thập kỷ qua lại cầm hòa được Bayern được xưng tụng là mạnh nhất lịch sử. Câu hỏi là David Moyes đã làm điều ấy như thế nào? Câu trả lời: ông ấy làm theo cách của... Everton.
    Moyes đã cố loay hoay để thích ứng với một môi trường mới, đội bóng mới và những mục tiêu mới nhưng bất thành. Và trong cái khó ló cái... liều, Moyes đã trở về với cách chơi mà vẫn quen thuộc trước trận đấu lớn nhất trong sự nghiệp, cách chơi của Everton.

    Rất nhiều người đã khen ngợi đây là trận đấu thuộc hàng hay nhất của Fellaini  từ khi tới M.U, đúng. Họ cũng đúng khi khen chiến thuật tuyệt vời của David Moyes đã khiến cho nhà đương kim vô địch Bundesliga, Champions League và thế giới phải cảm thấy ức chế. Nhưng khi họ khen M.U đã lấy lại hình ảnh quen thuộc của mình thì lại sai. 

    M.U trước Bayern chỉ là thân xác, là những chiếc áo đỏ quen thuộc, còn phần hồn là của Everton. Nếu M.U tiếp tục giữ cách chơi như trận gặp Bayern hiện tại, vinh quang sẽ là ước mơ xa xỉ của họ. Một đội bóng lớn không thể chơi theo cách trao cho đối thủ tuyến giữa, kéo đội hình xuống thấp và phản công một cách vô tổ chức (nhưng lại thừa tinh thần quyết tử) như thế.

    Tuy nhiên, trong khuôn khổ một trận đấu, việc Moyes trở lại với bản ngã quen thuộc lại phát huy tác dụng. Đấy là một M.U khác xa với hình ảnh hoang mang, nhợt nhạt từ đầu mùa đến giờ. Họ vào trận với một tâm thế rất rõ ràng là... tử thủ. Chỉ chuyền có 174 đường bóng (so với 705 của đối thủ), cách M.U chơi bóng đích thị là của một đội bóng nhỏ, y hệt như Everton của Moyes thuở trước.

    Nhưng... có sao đâu. Cặp đôi “Robbery” lừng danh của Bayern đâu có hạ được 2 anh chàng trẻ trung Phil Jones - Alex Buttner, bộ tam tiền vệ siêu việt Lahm - Kroos - Schweinsteiger đâu có trấn áp được “bộ ba hoàn cảnh” Giggs - Carrick - Fellaini. Và Bayern đã ghi bàn như đếm từ đầu mùa đâu thể khuất phục được khung thành của David de Gea thêm một lần nào nữa ngoài bàn gỡ của Schweinsteiger!

    Pep Guardiola luôn được xem là bậc thầy về chuẩn bị trận đấu, nghiên cứu đối thủ. Bản thân ông, khi đấu với một đội bóng đang đứng chót bảng, cũng tỉ mỉ cẩn thận như đấu với một đội bóng lớn. Nhưng ông... “chịu chết” khi nhìn thấy cách mà M.U nhập cuộc. Pep bất ngờ cũng phải vì ngay cả những cây bút lão luyện của nước Anh, vốn theo sát M.U từ đầu mùa đến giờ cũng... chịu: chả biết phải gọi trận hòa này là cú ăn may hay là kết quả của một một sự chuẩn bị chiến thuật tài tình từ Moyes.
    Pep làm sao ngờ được là Moyes bê nguyên bài vở cũ từ thời Everton sang mà áp vào M.U (chẳng trách Fellaini như trở về... dòng sông cũ, thoải mái vùng vẫy trong trận đấu hay nhất từ khi sang Old Trafford). Nghĩa là thân xác là M.U đấy nhưng tinh thần lại là của đội bóng vùng Merseyside khiêm tốn, thắng thì vui, không thắng thì... cứ phải không thua cái đã. 

    Nếu Moyes lại áp dụng cách chơi này tại Bavaria, tất nhiên ông không còn gây bất ngờ được nữa. Mặt khác, trận hòa 1-1 trên thực tế là một kết quả bất lợi bởi M.U mới là đội cần ghi bàn trận lượt về. Tức là khó khăn vẫn sẽ chờ đợi M.U và chúng ta tiếp tục chờ xem Moyes sẽ dùng... quái chiêu nào để đấu với Pep. Nhưng thôi, một M.U ngỡ như thua chắc khi đấu với Bayern lại có thể khiến đối thủ mướt mồ hôi, phải rời sân với 10 người, khiến “quân tử kiếm” Guardiola phải buông lời chỉ trích thì cũng đáng xem là một hỷ sự, trong một mùa giải đã qua nhiều chuyện buồn. 

    Như lời một bài hát vậy: “Hôm nay ta cứ vui, biết đâu ngày mai vẫn thế...”

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay