Nếu Barca để Messi, Suarez, Rakitic, Busquet ở nhà và chỉ sử dụng những Todibo, Wague, Puig, Murillo, Boateng… khi đối đầu Huesca, thì Quỷ đỏ đã tung tất cả những hảo thủ như Pogba, Lukaku, Martial, De Gea, Jones, Smalling… trong trận đấu với West Ham.
Đêm nay, khi Barca và M.U gặp lại nhau, ta sẽ có trận đấu giữa đội bóng với các cầu thủ thi đấu mật độ 7 ngày/trận và đối thủ là những con người đá 3 ngày/trận. Barca không những khỏe hơn, mà còn có lợi thế sân nhà Nou Camp - nơi họ bất bại ở đấu trường cúp châu Âu kể từ năm 2013.
Chưa kể, tâm lý Barca cũng thoải mái hơn nhiều, do mặt trận sau lưng họ là La Liga đã ổn thỏa. Trong khi đó, Man United hành quân đến Nou Camp với muôn vàn nỗi lo vì cuộc cạnh tranh một vị trí trong Top 4 Premier League chưa đâu vào đâu. M.U đã bị Barca dẫn 1 bàn trên sân khách, lại có chất lượng cầu thủ thấp hơn hẳn đội bóng xứ Catalunya. Quá nhiều lợi thế dành cho Barca, và nhiều đến mức đáng để suy nghĩ.
Tâm lý con người, tâm lý binh sĩ, hay tâm lý của kẻ ra trận ở các môn thể thao đối kháng khi cùng đường, đều được quy về một cốt lõi đã ghi chép trong Binh Pháp Tôn Tử: “Nếu ta ném binh sĩ vào chỗ không thể tháo lui thì binh sĩ của ta dẫu chết cũng không trốn chạy. Bởi không lẽ chịu chết mà không được gì sao? Cho nên sĩ tốt sẽ hết lòng chiến đấu. Binh sĩ bị vây hãm quá mức ắt không còn lo lắng sợ hãi nữa, không có chỗ chạy nên phải vững chí”.
Đối chiếu ở trận lượt đi, M.U khi ấy có nhiều lợi thế trong tay, mà rõ ràng có gì đó sợ hãi Barca. Trừ một vài cá nhân như Smalling hay McTominay, thì tập thể Man United (đặc biệt là đội trưởng Ashey Young) “cóng” chân khủng khiếp, dù đó là một ngày thi đấu không tốt của những Sergio Busquets, Ivan Rakitic… bên phía Barca.
Quỷ đỏ đã không tạo được cơ hội đưa bóng vào vòng cấm đối phương. Cuối cùng, họ chịu thất bại vì sự yếm thế. Bây giờ, nếu đặt Man United vào “hiểm địa” Nou Camp, liệu điều ngược lại sẽ xảy đến? Hàn Tín - danh tướng đời Hán từng nói: “Hãm vào đất chết thì sau nó mới sống, dắt vào chỗ mất thì sau nó mới còn.”
Man United học từ đâu trong quá khứ? Hãy học từ chính Barca đó thôi. 10 năm về trước, hai bên gặp nhau trong trận chung kết Champions League 2008/09. Khi ấy, Barca đã “tiêu tùng” luôn hàng phòng ngự vì Abidal và Alves bị treo giò, còn Marquez chấn thương. Kết quả, HLV Pep Guardiola phải đẩy Puyol ra cánh. Vậy mà đội hình chắp vá đó thắng được một Man United đồng đều hơn và vẫn còn Cristiano Ronaldo khi ấy.
Man United liệu có làm được điều tương tự? Liệu họ có xứng đáng với các tiền bối trong quá khứ cũng bao phen lội ngược dòng? Tất cả sẽ phụ thuộc vào việc HLV Ole Gunnar Solskjaer sẽ truyền đạt cho các cầu thủ những gì. Nhớ cho, Quỷ đỏ lúc này không bị trói buộc, vì vậy nên cực chẳng đã cũng đành phải đánh vậy. Tóm lại, đánh là chắc chắn rồi, chỉ là có đánh được hay không mà thôi? Bởi Barca thật sự là quá mạnh!