Phát biểu sau trận đấu, HLV Juergen Klopp cho rằng Liveprool thua là xứng đáng bởi màn trình diễn kém cỏi. Ngoài ra, ông cũng chỉ ra sai sót đáng chú ý nhất của Liverpool: "Toàn đội đã thi đấu dưới phong độ. Cách chúng tôi di chuyển tạo khoảng trống cũng không hợp lý còn bộ ba tiền vệ hôm nay cũng làm việc không tốt".
"Ngoài ra, các cầu thủ chậm chạp trong việc triển khai tấn công cũng là vấn đề. Đôi khi Firmino hay Mane cầm bóng quá lâu. Khi chuyện đó xảy ra, nhịp tấn công đã bị chậm lại và đối phương có thêm thời gian để phòng ngự. Các tiền vệ và 2 hậu vệ biên đã cố gắng tiến lên phía trước nhưng khi các cầu thủ giữ bóng làm mất bóng, tất cả đã phải đối mặt với những đợt tấn công khó lường".
"Liverpoool đương nhiên muốn chơi tốt hơn nữa trong trận đấu này. Nhưng ngay cả khi chơi không thực sự ấn tượng, chúng tôi cũng muốn nhận được những kết quả xứng đáng. Tôi thích mình thua 1 trận đấu mà toàn đội chơi tốt hơn là như thế này. Các chàng trai của tôi đã cố gắng nhưng lại thiếu tinh tế và sự bình tĩnh".
Trong khi đó, HLV Carlo Ancelotti tự hào về 3 điểm giành được trước Liverpool: "Tối nay, chúng tôi đã cho tất cả thấy bảng đấu này không chỉ khó khăn cho Napoli mà còn cho những đối thủ còn lại. Sau khi trải qua trận đấu ra quân đáng thất vọng, chiến thắng trước Liverpool là kết quả rất đáng khích lệ. Nhưng phía trước chúng tôi vẫn còn những trận đấu quan trọng".
Về phần mình, người hùng Lorenzo Insigne cũng hết lời ngợi khen ông thầy: "Sự xuất hiện của Ancelotti đã giúp Napoli tạo ra sự khác biệt. Đó là điều chắc chắn. Ông ấy có rất nhiều kinh nghiệm ở đấu trường này và đang cố truyền tải điều đó cho toàn đội. CĐV Napoli cũng rất quan trọng. Họ mang đến cho chúng tôi nguồn sức mạnh tuyệt vời. Đây là một đêm tuyệt vời đối với tất cả chúng tôi".
Xếp hạng bảng C