Liverpool đang băng băng về đích tại Premier League khi hơn đội xếp thứ 2 Leicester tới 8 điểm. Tuy nhiên, họ vẫn chưa có được vé đi tiếp trước khi bước vào lượt cuối vòng bảng Champions League.
Trận đấu trên sân của Salzburg tới đây sẽ vô cùng quan trọng với Lữ đoàn đỏ. Trong trường hợp xấu nhất, họ có thể rơi vào vết xe đổ của Chelsea năm 2012 khi là nhà ĐKVĐ gần nhất bị loại ngay từ vòng bảng. Không những thế, Liverpool còn phải đối mặt với lịch thi đấu dày đặc trong tháng 12 này. Tuy nhiên, HLV Klopp không cho thấy sự lo lắng quá nhiều.
"Rất khó khăn nhưng chúng tôi vẫn phải đối mặt", Klopp nói. "Chúng tôi biết lịch trình khó khăn của mình nhưng cả tôi và tất cả các cầu thủ đều chấp nhận thử thách".
"Chúng tôi đã sẵn sàng cho trận đấu với Salzburg. Liverpool phải chứng tỏ vị thế nhà vô địch của mình. Chúng tôi muốn tới chung kết một lần nữa", ông nói thêm.
Khi được hỏi về Erling Haaland, mối nguy hiểm lớn nhất bên phía Salzburg, Klopp bình tĩnh trả lời: "Tôi từng có kinh nghiệm làm việc với những trung phong kiểu như vậy. Đó là Robert Lewandowski ở Dortmund. Haaland là một tài năng lớn nhưng vẫn chưa đạt tới đẳng cấp đó. Sức mạnh lớn nhất của Salzburg chính là sự đồng đều và tinh thần quả cảm.