Việc Sanchez cười trên ghế dự bị gây phẫn nộ với nhiều CĐV Arsenal. Hành vi này đã bị lên án sau thất bại trước Liverpool nhưng vẫn tái diễn trong thảm bại 1-5 trước Bayern tại lượt về vòng 1/8 Champions League.
Tuy nhiên, nỗi đau với các Gooner chưa dừng lại ở đó. Khá nhiều cầu thủ Arsenal tỏ ra bình thản khi đội nhà thua cuộc. Sau trận đấu, Petr Cech tươi cười khi bắt tay Manuel Neuer.
Tất nhiên đây chỉ là hành động xã giao nhưng trong thời điểm nhạy cảm như vậy, thái độ trên khuôn mặt Cech quyết định tất cả sự phán xét. Và Cech, người may mắn không phải nhận cả 10 bàn thua trước Bayern, dường như có tâm trạng... tốt.