Bóng Đá Plus trên MXH

Kết quả Napoli 1-1 AC Milan: Lịch sử không gọi tên Napoli

04:43 ngày 19/04/2023
Trận tứ kết lượt về Champions League giữa Napoli vs AC Milan đã kết thúc với tỷ số hòa, trong trận cầu có 2 pha đá hỏng 11m. Với thất bại chung cuộc 1-2, Napoli đã không thể viết nên lịch sử đồng thời nhìn đội bóng đồng hương vào bán kết.

    Bàn thắng

    Napoli: Oshimhen (90+3')
    AC Milan: Giroud (43')

    Sau trận thua sốc 4 bàn trước chính AC Milan vào đầu tháng 4 tại đấu trường Serie A, Stadio Maradona huyền thoại dường như không còn là một pháo đài bất khả xâm phạm nữa, bởi Napoli không chỉ thua Lazio ở đó gần đây, vào cuối tuần trước họ đã thất bại trong việc phá vỡ khối boong-ke mang tên Hellas Verona, đội đang trong cuộc chiến trụ hạng.

    Đêm qua, Napoli một lần nữa được chơi tại tổ ấm của mình và có sự trở lại của tiền đạo chủ lực Victor Osimhen. Tuy nhiên, án treo giò của bộ đôi trụ cột khác là Kim Min-jae và Andre-Frank Zambo Anguissa đã làm ảnh hưởng tới sức mạnh của đội chủ nhà. Đó chính là lý do HLV Luciano Spalletti yêu cầu các học trò nhập cuộc thận trọng dù ở trong tình thế phải tìm kiếm bàn thắng.

    Với AC Milan, đội khách lại càng không có lý do để đẩy cao đội hình tấn công, khi họ chủ động chơi rình rập và tìm kiếm cơ hội bằng những tình huống phản công nhanh. Phút 21, từ pha đi bóng táo bạo của Rafael Leao trong vòng cấm, Mario Rui phạm lỗi và AC Milan được hưởng quả đá phạt 11m. Tuy nhiên, tiền đạo kỳ cựu Oliver Giroud đã không thể thắng được Alex Meret.

    Giroud ghi bàn mở tỷ số sau khi thực hiện hỏng ăn 1 quả phạt 11m

    Giroud ghi bàn mở tỷ số sau khi thực hiện hỏng ăn 1 quả phạt 11m

    Thế trận kín kẽ được hai đội tạo ra tưởng như sẽ khiến hiệp thi đấu đầu tiên không có bàn thắng nào được ghi thì bất ngờ đã đến ở phút 43. Rafael Leao có tình huống solo đẳng cấp từ giữa sân loại bỏ hậu vệ Napoli trước khi thực hiện đường chuyền như dọn cỗ để Giroud quăng chân dứt điểm tung lưới chủ nhà mang về lợi thế dẫn bàn cho AC Milan trước giờ nghỉ.

    Bước sang hiệp 2, Napoli ở vào tình thế không còn gì để mất đã chủ động chơi tấn công. Hiện tượng Serie A - Khvicha Kvaratskhelia chính là cái tên thi đấu nổi bật nhất, khi liên tục có những tình huống quấy phá khung thành đội khách và tung ra các cú dứt điểm nhưng không thành công.

    Những nỗ lực không biết mệt mỏi của Napoli được đền đáp ở phút 80, khi trọng tài cho đội chủ nhà hưởng quả đá phạt 11m sau tình huống Fikayo Tomori để tay chạm bóng trong vòng cấm. Tuy nhiên, trên chấm 11m Kvaratskhelia lại không đánh bại được thủ thành Mike Maignan.

    Kvaratskhelia đá bay hy vọng của Napoli

    Kvaratskhelia đá bay hy vọng của Napoli

    Phải tới phút 90+3, Napoli mới có thể xuyên thủng được hàng thủ được tổ chức rất chặt chẽ của AC Milan. Cầu thủ vào sân thay người, Giacomo Raspadori đã có cú tạt bóng chính xác từ cánh trái để Oshimhen đánh đầu ghi bàn gỡ hòa 1-1. Tuy nhiên, quãng thời gian còn lại quá ít để Napoli ghi thêm bàn thắng và chấp nhận thất bại chung cuộc 1-2. Với kết quả này, Napoli lỡ cơ hội lần đầu tiên trong lịch sử vào bán kết Champions League.

    Đội hình thi đấu

    Napoli (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani (Ostigard 75'), Jesus, Rui (Olivera 34'), Ndombele (Eljif Elmas 63'), Lobotka, Zielinski (Raspadori 75'), Politano (Hirving Lozano 34'), Osimhen, Kvaratskhelia
    AC Milan (4-2-3-1): Maignan, Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez, Krunic, Tonali, Brahim Diaz (Messias 59'), Bennacer, Leao (Saelemaekers 84'), Giroud (Origi 68')

    Thông số trận đấu

    Thông số trận đấu

    Quang Minh • 04:43 ngày 19/04/2023

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    • 05:22 ngày 19/04/2023

      Napoli với AC Milan rất đúng với câu: “Phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi”. Napoli đang bay cao ở Seri A và gần như chắc chắn vô địch! Nhưng ở Champions league, AC Milan với 7 lần vô địch vẫn là cái gì đó khác biệt so với Napoli!

    • 05:24 ngày 19/04/2023

      Quỳ bái Milan thiệt chớ! Đúng là ADN C1!

      • 06:23 ngày 19/04/2023

        Ad cái m gì, mấy chục năm giờ đc 1 mùa

      • 08:29 ngày 19/04/2023

        Bản lĩnh của một đội bóng lớn không nằm ở chỗ giai đoạn nào họ cũng đoạt cúp nhé! Nó nằm ở chỗ khi họ lép vế toàn diện nhưng họ vẫn điềm nhiên đá thắng. Real Madrid có tận 32 năm (1967-1998) không vô địch châu Âu, nhưng ai dán bảo họ không có gien C1?

      • 09:01 ngày 19/04/2023

        có vẻ như càng về cuối Napoli đá càng xuống, điển hình là nhiều trận thua/hòa gần đây (giai đoạn trước thì thắng như chẻ tre)

      • 09:37 ngày 19/04/2023

        @QBV 2019. Dốt nát còn thể hiện. Đội nào cũng có lúc suy lúc tàn nhưng những đội lớn ngay cả lúc tàn vẫn có những nét riêng của họ, Milan về chất lượng đội hình k hơn Napoli nhưng cách họ chơi bóng thể hiện sự già dơ khác biệt, Liv ngay cả thời họ chẳng VĐ nổi ao làng EPL nhưng vẫn VĐ Châu Âu và vào bán kết, chung kết C1 như cơm bữa trước sự run sợ của các ngáo ộp Real, Barca, Bayern,.., MU vài năm gần đây dù nát bét vẫn thường xuyên thắng MC,...Đó là DNA của các đội bóng lớn!

      • 10:41 ngày 19/04/2023

        @qbv2019 có sao đâu. Còn mày có gì nhờ add auto duyệt chỉ đi anti chửi rủa thế?

    • 05:48 ngày 19/04/2023

      Forza Milan mãi đỉnh, hôm qua mấy thằng Trẩu dự con gà Napo ăn 5 6-0 đâu rồi chui lên Hang Rùa coi nào, Kid Trẩu chắc nó núp lùm hết ngày nay rồi kk

      • 10:42 ngày 19/04/2023

        Mùa giải năm nay có khái niệm "ngáo Napoli", bọn fan phong trào ấy mà chấp làm gì

    • 09:08 ngày 19/04/2023

      Ko hiểu sao nhưng tôi vẫn cứ nghĩ nếu Milan vào ck găp Real hay mc thì còn có cửa thắng chứ Napoli thì ko. Có thể là do danh tiếng và cả ADN c1 nữa. Dù gì cũng mong năm nay Seria thống trị 3 cup châu âu

    • 06:27 ngày 19/04/2023

      Chúc mừng các chàng trai ACMilan.

    • 06:52 ngày 19/04/2023

      Tiếc cho napoli đội bóng tấn cong quyến rũ, nhưng milan xứng đáng hơn, chờ đợi derby thành Lan

    • 08:37 ngày 19/04/2023

      Napoli, sắp bị loại đến nơi rồi mà vẫn chỉ cắm 1 mình Osimhen trong vòng cấm. Milan đã quá hiểu lối đá này và họ dễ dàng hóa giải. Tiện đây, anh tài Ba Lan bắt trận này quá tệ, tệ như cái cách anh làm hỏng trận CK WC vậy.

      • 10:35 ngày 19/04/2023

        Mọi ngả vào đều bị bịt thì cắm cái gì. Tạt, bóng bổng thì bị milan hoá giải đa số rồi. Hàng thủ ML đá quá hay.

    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay