Bóng Đá Plus trên MXH

Juventus: Thời của những kẻ thất thời
• 14:11 ngày 13/05/2015
Juventus và Real Madrid là những đội bóng khổng lồ của châu Âu, nhưng khác nhau một trời một vực về cách làm bóng đá. Một đội chuyên mua những ngôi sao hạng nhất, đầu tiên là để bảo chứng thành công về mặt thương mại và sau đó là lối chơi (đẹp).
    Đội còn lại không gây chấn động thế giới bằng những bản hợp đồng kỷ lục, nhưng vẫn giành được thành công đáng nể cả ở đấu trường trong nước lẫn quốc tế. Còn nữa, lối chơi của đội bóng ấy luôn đề cao sự hiệu quả và thực dụng theo đúng kiểu Italia. Dù đá kiểu Catenacccio hay không, đội bóng ấy vẫn hiện hữu cho sự khôn ngoan, đúng đắn và không ít tiểu xảo trong khuôn khổ cho phép. Còn khi chạm tới những khuôn khổ ngoài lề luật pháp (bóng đá)? 

    Juve đã bị trừng phạt nặng qua vụ Calciopoli, nhưng đội bóng thành Turin đã không “chết”. Gần 1 thập kỷ sau khi rơi xuống tận đáy vì án trừng phạt sau vụ Calciopoli, Juve đang trỗi dậy mạnh mẽ hướng tới cú “ăn ba” lịch sử gồm Serie A, Coppa Italia, Champions League. 

    Bianconeri đã vô địch Serie A. Chiếc Cúp QG Italia cũng đang trong tầm tay, sau khi ngược dòng ấn tượng ở bán kết (thua Fiorentina 1-2 sân nhà, lượt về sân khách thắng đậm 3-0) để tiến vào trận chung kết gặp Lazio. Nhưng ấn tượng hơn cả là tại Champions League, và nhất là chiến thắng 2-1 ở lượt đi vòng bán kết trước nhà ĐKVĐ châu Âu Real Madrid. Lẽ ra, ở trận đó Juve đã có thể thắng đậm hơn, song dù sao thì “vốn liếng” đã có ở Juventus Arena cũng đủ làm thầy trò Max Allergi tự tin trước trận lượt về tại Bernabeu đêm nay. 

    Bernabeu là thánh đường của Real, đội bóng giữ kỷ lục vô địch châu Âu với 10 lần, trong đó từng có công lớn của “người Juventus”. Năm 2002, Zinedine Zidane với cú volley thần sầu vào lưới Leverkusen đem về cho Real chiếc Cúp Champions League danh giá. 


    Chắc chắn có CĐV Juve tiếc nuối Zizou, nhưng ban lãnh đạo Bianconeri luôn biết mình làm đúng, bởi Juve bán Zidane với giá kỷ lục thế giới ở thời điểm đó (64,4 triệu USD) nhưng vẫn giữ được sức mạnh vốn có. Một năm sau, Juve đánh bại ĐKVĐ châu Âu Real ở bán kết trên đường vào chung kết Champions League 2003, chỉ thua AC Milan sau loạt sút 11m may rủi.   

    Juve không cần cạnh tranh với Real về sự hào nhoáng của các siêu sao sân cỏ, như Sylvester Stallone tự hào về dàn sao Hollywood trong loạt phim ăn khách “The Expendables” (Biệt đội đánh thuê). Tuy tựa phim là Những kẻ hết thời, nhưng thực chất “The Expendables” quy tụ toàn tên tuổi thượng thặng. 

    Những kẻ thất thời, theo đúng nghĩa đen, là Juve mới phải. Carlos Tevez, Patrice Evra, Paul Pogba, Alvaro Morata, Max Allegri đều đến Juve trong tư thế bị đội bóng cũ ruồng bỏ. Trên ghế dự bị, Bianconeri có nhà vô địch thế giới Andrea Barzagli, người được Juve mua từ Wolfsburg với giá chỉ 300.000 euro nhưng góp công đáng kể giúp đội vô địch Serie A 4 năm liên tiếp vừa qua. Còn Allegri? Đó là kẻ thất nghiệp “tình cờ một cách hữu ý” được Juve chọn sau khi Antonio Conte bất ngờ ra đi vào mùa Hè năm ngoái. 

    Conte đặt nền móng cho thành công ngày nay của Juve, nhưng ở bước khởi đầu ông cũng là “kẻ thất thời” được Bianconeri chắp cánh vụt thành sao. Nhưng, Conte không thể đưa Juve tiến sâu vào Champions League, điều Allegri đã làm rất tốt. Bản lĩnh sân khách và “bê tông đúng chất Italia” đã làm khiếp sợ Dortmund và Monaco, hiện tại đang là nỗi lo không nhỏ cho Real. Liệu, một lần nữa Juve lại cản bước Real trong tư cách đội ĐKVĐ Champions League làm nên lịch sử (là đội đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch Champions League), như 12 năm trước?  

    Hàng hiệu, đôi khi, vẫn có thể thua “hàng dạt”.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội