Trước chuyến làm khách sắp tới trên sân của Dortmund, hẳn Isco không thể quên những cơn ác mộng mà đội bóng áo vàng đen đã khiến anh phải chịu đựng. Hồi còn đá cho Malaga, Isco lần đầu bị Dortmund cho ăn trái đắng ở tứ kết Champions League 2012/13.
Năm ấy Malaga đã đặt một chân vào bán kết khi cầm hòa Dortmund 0-0 trên sân nhà ở lượt đi và dẫn đối phương 2-1 đến tận phút 90 trận lượt về. Rất tiếc là chỉ trong vài phút đá bù giờ ngắn ngủi còn lại, đại diện Tây Ban Nha lại để Marco Reus và Felipe Santana ghi liền 2 bàn và bị loại theo cách không thể tin nổi.
Trong mùa giải đầu tiên khoác áo Real, đúng là Isco (2013/14) đã vô địch Champions League nhưng anh vẫn phải trải qua quãng thời gian thất điên bát đảo trên sân của Dortmund. Đó là mùa giải Dortmund sau khi thảm bại 0-3 tại Bernabeu đã vùng lên dữ dội để thắng lại 2-0 ở tứ kết lượt về. Về phần mình, Isco chỉ đá 1 hiệp (anh vào sân thay Illarramendi ở hiệp 2) và phải chiến đấu cật lực mới giúp Real không để Dortmund lội ngược dòng.
Mùa giải trước, Real và Dortmund đã hòa nhau 2-2 trong cả 2 trận đấu ở vòng bảng Champions League. Ở 2 trận đấu ấy Isco đều ngồi dự bị và không được vào sân một phút nào. Thực tế, mãi đến lượt trận thứ 5 vòng bảng HLV Zinedine Zidane mới sử dụng cầu thủ 25 tuổi người Tây Ban Nha.
Kể từ đó tới nay, Isco đã tiến bộ trông thấy. Những màn trình diễn ấn tượng giúp anh được đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha gia hạn hợp đồng cũng như chiếm trọn niềm tin của HLV Zidane. Với những gì đã thể hiện thời gian qua, tuy hay gặp ác mộng trên sân Dortmund, Isco cũng có lý do để tin anh sẽ cùng Real thu được kết quả có lợi ở trận đấu tới.