Ibrahimovic là tác giả bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 ở phút 49 trong chiến thắng 5-0 của PSG trước Malmo sau tình huống đánh lừa thủ môn Johan Wiland. Đây là lần đầu tiên Ibra trở lại đội bóng cũ, nơi anh ra đi năm 2001 sau 2 năm gắn bó với 40 trận đấu và 16 bàn thắng ghi được.
Mặc dù đã chia tay Malmo 14 năm và chuyển sang khoác áo những đội bóng hàng đầu thế giới như Ajax, Juventus, Inter Milan, AC Milan, Barca và bây giờ là PSG, nhưng dường như tình cảm dành cho CLB khởi nghiệp vẫn còn khá sâu nặng với chân sút 34 tuổi. Chính vì thế, Ibrahimovic đã không có hành động ăn mừng sau khi ghi bàn.
Đây cũng là điều dễ hiểu, bởi những gì mà NHM quê nhà dành cho Ibrahimovic, chào đón anh đủ nói lên tất cả. Tại quảng trường của thành phố Malmo, đông đảo các CĐV đã đừng chờ Ibrahimovic cùng toàn đội PSG di chuyển về qua. Bên cạnh đó, tòa nhà cao nhất thành phố mang tên Turning Torso đã chạy chữ Z màu xanh (viết tắt của Zlatan) trên đỉnh của tòa nhà.
Trước đó để tri ân NHM Malmo, Ibrahimivic đã tổ chức một buổi bốc thăm may mắn dành cho hơn 24.000 CĐV để chọn ra một số ít người nhận vé vào theo dõi trận đấu.