Ở trận đấu nói trên, Liverpool đã có sự khởi đầu thuận lợi khi tiền đạo Mohamhed Salah thực hiện thành công quả đá 11m ở ngay phút thứ 2. Đến phút 87, chân sút vào sân thay người Divock Origi tung cú dứt điểm chéo góc bằng chân trái ấn định thắng lợi cách biệt cho "Lữ đoàn đỏ".
Phát biểu trước báo giới, HLV Klopp đã nói về chiến công của Liverpool như sau: "Dù không uống nước, xong suýt nữa thì tôi đã phải "thay bỉm" vì Liverpool phải trải qua quãng thời gian hết sức căng thẳng kéo dài chừng 20 phút. Dẫu sao thì tôi cũng rất hạnh phúc và tự hào về các học trò".
Liverpool 2-0 Tottenham: Salah tỏa sáng giúp The Kops lên ngôi vô địch |
---|
ĐANG TẢI VIDEO... Vui lòng chờ trong giây lát. |
"Bạn đã thấy đội bóng nào như Liverpool chưa? Các chàng trai của tôi đã chiến đấu hết mình và xứng đáng có được vinh quang sau khi liên tục để thua ở những trận chung kết. Hôm nay tôi đã trải qua một buổi tối tuyệt vời. Kể từ khi gắn bó với bóng đá, chưa bao giờ tôi có được trải nghiệm đáng nhớ thế này", thuyền trưởng Liverpool kết luận.
Về phần mình, tiền đạo Salah phấn khởi cho hay: "Về cơ bản thì chúng tôi được đảm bảo sẽ có VAR hỗ trợ trong mùa giải tới, nhưng bây giờ tôi đã mê tít công nghệ này rồi. Thật tuyệt vời khi Liverpool đã đánh bại Tottenham để vô địch Champions League".
"Thành thực mà nói thì tôi không biết phải nói gì vào lúc này. Tất cả mọi người đều rất hạnh phúc vì đã chinh phục được giải đấu cấp CLB danh giá nhất châu Âu. Đây là trận chung kết Champions League thứ 2 liên tiếp của tôi, nhưng hôm nay tôi mới được đá đủ 90 phút. Theo tôi, chiến công này thuộc về cả tập thể chứ không riêng cá nhân nào", Salah chia sẻ.