Bóng Đá Plus trên MXH

Hàng thủ Real: Vì Ramos không phải thiên tài...
Việt Cường • 18:45 ngày 13/05/2015
HLV Carlo Ancelotti xem việc kéo Sergio Ramos lên đá tiền vệ như là giải pháp cho mọi vấn đề ở hàng thủ của Real Madrid. Nhưng trừ trận tứ kết lượt về với Atletico, những gì Sergio Ramos đã thể hiện chỉ khẳng định một sự thật rằng, sẽ là sai lầm lớn nếu đặt sự an nguy của hàng thủ dưới đôi chân của anh ta.
    THÀNH TẠI RAMOS, BẠI TẠI RAMOS
    Ở trận tứ kết lượt về với Atletico, Ramos đã thực sự “tỏa sáng” trong vai trò tiền vệ phòng ngự tự do bên cạnh Toni Kroos. Dù những thông số chuyên môn không thực sự ủng hộ Ramos, và thực tế anh cũng không có một màn trình diễn quá xuất sắc về mặt trực quan, nhưng không ai có thể phủ nhận sự xông xáo của Ramos đã gây ra rất nhiều khó khăn cho Atletico khi họ định tổ chức phản công nhanh. HLV Ancelotti, trong nỗ lực đảo chiều trận derby càng ngày càng bị biến thành sân chơi của Atletico, đã có một hành động theo kiểu “ra ngoài chiếc hộp”, và ông đã nhận được phần thưởng xứng đáng.


    Tuy nhiên, ngay cả khi Ancelotti thành công, thì chúng ta cũng biết rằng Ramos khó có thể là một giải pháp lâu dài. Anh thiếu hầu như mọi phẩm chất của một tiền vệ, trong khi không phải lúc nào sức mạnh và sự nhiệt tình cũng có thể bù đắp được mọi điểm yếu. Thực tế là trong hai trận tiếp theo (thắng Sevilla 3-2 và thua Juventus 1-2), với Ramos ở tuyến giữa, Real đã phòng ngự từ xa rất tệ, và trận nào cũng thủng lưới 2 quả. Tới trận gần nhất, gặp Valencia, Ramos được kéo trở lại vị trí trung vệ, nhưng anh vẫn chơi như một... tiền vệ, và kết quả là Iker Casillas tiếp tục phải vào lưới nhặt bóng 2 lần.

    “CHƠI LỬA VỚI LỬA”
    Tất nhiên, chẳng ai có thể đổ hết lỗi lên đầu Ramos. Cũng không thể trách Casillas, như cách các CĐV Real Madrid đang làm. Phòng ngự là chuyện của cả 11 người trên sân chứ không phải riêng ai. Vấn đề của Real, do đó, là vấn đề của cả hệ thống. Và nguyên nhân xảy ra lỗi hệ thống thì không thiếu. Có thể do Toni Kroos không còn sung mãn sau khi liên tục phải cày ải từ đầu mùa. Có thể vì chấn thương của Luka Modric, một mắt xích rất quan trọng có nhiệm vụ kết nối giữa phòng ngự và tấn công. Cũng có thể, vì... hàng công của Real chơi chưa đủ tốt.


    Quả vậy, Real chưa bao giờ là đội bóng được đánh giá cao ở khả năng phòng ngự. Nếu họ có thành tích phòng ngự tốt, thì đó là nhờ các cầu thủ tuyến trên đã gây được sức ép đủ mạnh, khiến đối phương không thể tổ chức phản/tấn công với toàn bộ công suất, do đó giảm thiểu công việc cho các cầu thủ phòng ngự. Ancelotti thực tế đã luôn phải đẩy cao đội hình để đá theo kiểu “chơi lửa với lửa”, nhưng với những đội bóng ở trình độ cao được tổ chức tốt thì cách đá này rất dễ phản tác dụng. Thành tích tệ hại của Real trong những trận đại chiến với Top 3 (chỉ giành 4/18 điểm) phần nào nói lên điều đó.

    Trước Juventus, Ancelotti chẳng có lý do gì để thay đổi phong cách của Real. Mà có muốn cũng không thể. Real chỉ cần thắng 1-0 là đi tiếp, nhưng họ sẽ phải ghi được nhiều hơn 1 bàn thắng, vì hàng thủ mong manh mà Ancelotti đang có không “thích hợp” với những tỷ số mong manh như vậy...
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội